Tên côn đồ đeo mặt nạ đã đến vào giữa đêm để đốt cháy một tòa nhà ở làng Winssen, Hà Lan. Đoạn clip cho thấy tên tội phạm ném một vật thể đang cháy, trông giống như pháo hoa, vào quán cà phê.
Nhưng vật thể bốc cháy dường như đã trượt khỏi cửa sổ và bật ngược lại khỏi bức tường.
Một tia sáng chói lóa lóe lên và khi ánh sáng tắt dần, kẻ định phóng hỏa có thể được nhìn thấy đang bị bao trùm trong ngọn lửa. Cây thông ở khu vực ngoài trời cũng bị bốc cháy và thảm cỏ nhân tạo bị cháy xém.

Tên côn đồ bốc cháy sau khi phóng hỏa. Ảnh: Jam Press
Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy tên côn đồ đeo mặt nạ đang bỏ chạy trong khi vẫn còn bốc cháy. Vụ phóng hỏa bất thành xảy ra vào rạng sáng 4/7.
Sáng hôm đó, chủ quán Michel Hovenkamp và vợ đến mở quán cà phê thì phát hiện bên ngoài bị cháy đen do vụ hỏa hoạn bất ngờ.
May mắn thay, lừa đã không lan vào bên trong tòa nhà mà chỉ bốc cháy bên ngoài. Nếu tên côn đồ ném trúng mục tiêu vào tòa nhà, đám cháy sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của những cư dân sống trong các căn hộ phía trên quán cà phê.
Nhưng vì chỉ có khu vực ngoài trời bị hư hại, quán cà phê đã có thể mở cửa trở lại vào cuối ngày hôm đó. Nó cần được sơn lại và trải một lớp cỏ nhân tạo mới.
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công đốt phá này. Cho đến nay vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.
Ông chủ Michael không hề biết lý do tại sao quán cà phê của mình lại bị nhắm mục tiêu.
Phương Linh (t/h)