“Phụ huynh” đặc biệt trong mùa dịch Covid-19

“Phụ huynh” đặc biệt trong mùa dịch Covid-19

Hữu Việt Tâm

Hữu Việt Tâm

Chủ nhật, 12/09/2021 18:30

Khi cha, mẹ bận rộn với những nhiệm vụ được giao không thể chăm sóc các con thì công việc ấy lại được giao cho những “phụ huynh đặc biệt”- những người ông, người bà.

Chúng tôi gọi họ là những phụ huynh “đặc biệt”, bởi họ đều là những “cây cao, bóng cả”, đáng lý ra giờ họ có thể an hưởng tuổi già. Nhưng nay vì lý do cũng hết sức đặc biệt khiến ông bà trở thành “cha, mẹ” bất đắc dĩ của các cháu.

Chúng tôi gọi họ là những phụ huynh “đặc biệt”, bởi họ đều là những “cây cao, bóng cả”, đáng lý ra giờ họ có thể an hưởng tuổi già. Nhưng nay vì lý do cũng hết sức đặc biệt khiến ông bà trở thành “cha, mẹ” bất đắc dĩ của các cháu.

Ông Nguyễn Văn Môn và bà Phan Kim Dung năm nay đã ngoài 60 tuổi. Con dâu của ông bà công tác trong ngành Y tế tham gia tuyến đầu chống dịch, còn con trai hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.

Ông Nguyễn Văn Môn và bà Phan Kim Dung năm nay đã ngoài 60 tuổi. Con dâu của ông bà công tác trong ngành Y tế tham gia tuyến đầu chống dịch, còn con trai hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp với những nhiệm vụ được giao không đủ kiện chăm sóc các con, hơn một tháng qua, 2 cháu Nguyễn Lê Nghi Đình (4 tuổi) và cháu Nguyễn Lê Minh Đăng (hơn 1 tuổi) sống trong vòng tay chăm sóc của ông bà tại vùng quê.

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp với những nhiệm vụ được giao không đủ kiện chăm sóc các con, hơn một tháng qua, 2 cháu Nguyễn Lê Nghi Đình (4 tuổi) và cháu Nguyễn Lê Minh Đăng (hơn 1 tuổi) sống trong vòng tay chăm sóc của ông bà tại vùng quê.

Thời gian ấy, ông bà trở thành “cha, mẹ” của các cháu. Vì nhỏ tuổi, nên hàng ngày bà Phan Kim Dung (ngụ xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) phải tự tay đút từng muỗng cháo cho cháu Minh Đăng. Nhưng biết làm sao được, con trai và con dâu của ông, bà còn đang bận với những nhiệm vụ ẩn chứa bao hiểm nguy và gian khó!.

Thời gian ấy, ông bà trở thành “cha, mẹ” của các cháu. Vì nhỏ tuổi, nên hàng ngày bà Phan Kim Dung (ngụ xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) phải tự tay đút từng muỗng cháo cho cháu Minh Đăng. Nhưng biết làm sao được, con trai và con dâu của ông, bà còn đang bận với những nhiệm vụ ẩn chứa bao hiểm nguy và gian khó!.

Tuổi nhỏ, cả cháu Đình và Đăng đều rất hiếu động, nên việc chăm lo cho hai cháu khá vất vả. Tuy nhiên, sự đồng cảm, chia sẻ với công việc của các con, ông Nguyễn Văn Môn và bà Phan Kim Dung đã thể hiện thành hành động cụ thể, chăm cháu giúp con yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Tuổi nhỏ, cả cháu Đình và Đăng đều rất hiếu động, nên việc chăm lo cho hai cháu khá vất vả. Tuy nhiên, sự đồng cảm, chia sẻ với công việc của các con, ông Nguyễn Văn Môn và bà Phan Kim Dung đã thể hiện thành hành động cụ thể, chăm cháu giúp con yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Trong cuộc chiến với dịch Covid -19, cả nước còn nhiều lắm những đứa con đang từng ngày, từng giờ chờ cha, mẹ hoàn thành nhiệm vụ trở về nhà. Dẫu vậy, trong những lúc khó khăn nhất, không chỉ có tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tình quân dân được thắt chặt, mà tình thân cũng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.

Trong cuộc chiến với dịch Covid -19, cả nước còn nhiều lắm những đứa con đang từng ngày, từng giờ chờ cha, mẹ hoàn thành nhiệm vụ trở về nhà. Dẫu vậy, trong những lúc khó khăn nhất, không chỉ có tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tình quân dân được thắt chặt, mà tình thân cũng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.

Chính sự thấu hiểu, chia sẻ nơi “hậu phương” đã tạo thành nguồn động lực giúp tuyến đầu yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì thế, cháu Nghi Đình hằng ngày vẫn chăm chút từng bức vẽ để làm quà tặng cho mẹ khi về.

Chính sự thấu hiểu, chia sẻ nơi “hậu phương” đã tạo thành nguồn động lực giúp tuyến đầu yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì thế, cháu Nghi Đình hằng ngày vẫn chăm chút từng bức vẽ để làm quà tặng cho mẹ khi về.

Mẹ công tác tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, thuộc lực lượng y tế tham gia tuyến đầu chống dịch, còn cha hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Trong tình hình dịch bệnh phức tạp với những nhiệm vụ được giao, cha, mẹ 2 cháu Nguyễn Lê Nghi Đình (4 tuổi) và bé Nguyễn Lê Minh Đăng (hơn 1 tuổi, cùng ngụ xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) không đủ kiện chăm sóc cho con nên đành phải giao lại cho những "phụ huynh đặc biệt"- những người ông, người bà.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.