Phụ huynh mong mỏi điều gì trước thềm năm học mới 2017?

Phụ huynh mong mỏi điều gì trước thềm năm học mới 2017?

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Chủ nhật, 03/09/2017 05:45

“Tôi chỉ mong sao bước vào năm học mới con sẽ được khám phá thêm nhiều điều, tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới mẻ từ thầy cô, bạn bè”, chị Duyên chia sẻ.

Chỉ còn vài ngày nữa năm học mới 2017 sẽ đến, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, công tác chuẩn bị khai giảng của các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội đã gần như hoàn tất.

Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh có con em đang chuẩn bị bước vào năm học mới cũng đã có những tâm tư của riêng mình.

Chị Hoàng Thị Thanh Thanh (phụ huynh có con đang chuẩn bị vào lớp 2 của trường tiểu học Dịch Vọng A) bày tỏ nỗi niềm: “Năm học mới lại sắp đến, con không còn bỡ ngỡ như năm học trước nữa, nhưng cảm giác con háo hức để được đến trường vẫn còn nguyên vẹn. Là một người mẹ, tôi không mong mỏi gì hơn, chỉ mong con luôn cố gắng học tập thật tốt”.

Đời sống - Phụ huynh mong mỏi điều gì trước thềm năm học mới 2017?

Chị Duyên chỉ mong con có môi trường học tập, vui chơi thật tốt.

Đưa con đến trường để cùng các cô tập luyện cho buổi khai giảng, chị Duyên (tổ 2, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng thể hiện niềm hạnh phúc khi thấy con đang từng ngày lớn khôn.

“Tôi có 3 người con đều đang học tại trường tiểu học Phú Đô. Con út năm nay mới vào lớp 1, tôi lo lắng vì con mới học mẫu giáo xong chưa ý thức được việc học, mong rằng con đến lớp có cô có trò thì sẽ tiến bộ. Bên cạnh việc đưa con đến trường tập luyện, tôi cũng chuẩn bị sách vở và những đồ dùng học tập cần thiết cho các con rồi. Tôi chỉ mong sao các con của mình luôn cảm thấy hứng thú khi đến lớp”.

Có con bước vào cuối cấp 2, chị Nguyễn Thị Tâm bày tỏ sự lo lắng, năm nay con gái chị sẽ bước vào năm học cuối cấp, chuẩn bị chuyển sang một môi trường hoàn toàn mới.

“Tôi cũng như bao phụ huynh khác, năm học mới đang đến gần cũng chỉ biết động viên con cố gắng trong học tập. Bố mẹ mãi mãi là nơi để con tìm về mỗi khi gục ngã. Tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng vào con, bởi điều đó sẽ khiến bé chịu áp lực. Tôi để con phát triển tự nhiên theo cách riêng của bé, bố mẹ chỉ đứng ngoài quan sát và định hướng”, chị Tâm cho biết.

Đời sống - Phụ huynh mong mỏi điều gì trước thềm năm học mới 2017? (Hình 2).

Chị Thanh Thảo có nhiều tâm tư khi con trai chuẩn bị vào lớp 1.

Có nhiều tâm tư, cảm xúc khi con trai của mình chuẩn bị bước vào lớp 1, chị Vũ Thị Thanh Thảo (Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ: “Năm nay, con trai tôi vào lớp 1. Tôi cũng như nhiều phụ huynh khác phải tìm hiểu và chuẩn bị rất nhiều thứ như: Tìm trường học cho con, chuẩn bị tiền đóng học phí, quỹ lớp, tiền đồng phục, chuẩn bị sách vở... Những khoản này cũng lên đến gần chục triệu đồng. Là cha mẹ, ai cũng cố gắng chuẩn bị cho con những thứ tốt nhất, chỉ mong sao con có được môi trường học tập tốt, có được nền tảng kiến thức để sau này phát triển tiếp trong tương lai”.

Như vậy, với những bậc phụ huynh, khi bước sang năm học mới, họ chỉ mong mỗi ngày nhìn thấy các con lớn khôn, học hỏi được nhiều điều.

Thanh Lam – Nguyễn Lâm

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.