Phụ nữ để ngực trần đòi quyền thả rông, chim chóc được phóng sinh nhưng không bay nổi

Phụ nữ để ngực trần đòi quyền thả rông, chim chóc được phóng sinh nhưng không bay nổi

Trương Ngân Hà

Trương Ngân Hà

Thứ 6, 31/08/2018 06:45

Cuộc tuần hành "Ngày thả rông" vừa được tổ chức ở nhiều thành phố của nước Mỹ, nhận được sự hưởng ứng của nhiều chị em trên thế giới.

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) cho biết, công dân Nhật Bản Tomoyuki Sugimoto sẽ được thả tự do và trục xuất về nước trên tinh thần nhân đạo sau khi ông này bị bắt vì vi phạm luật nhưng chưa xác định được là vi phạm gì tại Triều Tiên.

Trong khi đó, nữ nhà báo Đức Mesale Tolu bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã được trở về nước sau khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm cô xuất cảnh trong thời gian chờ xét xử với cáo buộc là thành viên của một tổ chức khủng bố.

Cũng được “thả tự do” nhưng nhiều chú chim phóng sinh được bày bán trong tháng cô hồn không thể khỏe khoắn tung bay khi được thoát ra khỏi lồng.

Cộng đồng mạng - Phụ nữ để ngực trần đòi quyền thả rông, chim chóc được phóng sinh nhưng không bay nổi

 

Sau những tháng ngày bị nhốt chen chúc, bị sờ nắn nhiều lần, chúng bị kiệt sức, chỉ có thể nhảy lò cò trên đường, thậm chí bị xe cộ đi qua chẹt chết. Thế mới biết, việc thiện tâm mà không xuất phát từ tâm thì sẽ khó coi, phản cảm đến mức nào.

Vừa qua, cuộc tuần hành "Ngày thả rông" được tổ chức ở nhiều thành phố của nước Mỹ, nhận được sự hưởng ứng của nhiều chị em trên thế giới.

Trong khi một số người tuần hành táo bạo trút áo, nhiều người cẩn thận che chắn bằng cách dán băng keo lên ngực hoặc vẽ màu nghệ thuật lên cơ thể.

Cộng đồng mạng - Phụ nữ để ngực trần đòi quyền thả rông, chim chóc được phóng sinh nhưng không bay nổi (Hình 2).

Cuộc tuần hành diễn ra ở TP.New York.  Ảnh: EPA.

 

Một số phụ nữ ở Venice, bang California, mang theo những tấm biểu ngữ tuyên bố: "Đó là ngực chứ không phải bom!” và “Chiến tranh mới là điều bất tuân khuôn phép, chứ không phải ngực của tôi".

Trong khi đó, một cô dâu tên Susan đã quyết định “chơi lớn”, đi ngược số đông  bằng cách ghi rõ yêu cầu quan khách phải mừng 33 triệu đồng ($1,500) trong thiệp cưới, nếu không thì khỏi đến dự.

Qua một bài đăng trên Facebook, cô dâu còn cẩn thận ghi chú  rằng "số tiền này rõ ràng là không lớn" và cho biết một số người bạn của Susan còn hứa sẽ mừng nhiều hơn. Song Susan đã quá tự tin, vì cuối cùng chẳng ai tới dự đám cưới của cô nàng cả.

Còn tại Việt Nam, thay vì lựa chọn những bộ âu phục, váy cưới đắt đỏ, cô dâu Huyền Dung (27 tuổi) và chú rể Văn Tèo (31 tuổi) tại xã Long Hòa (Phú Tân, An Giang) đã ra chợ mua đồ cũ để phù hợp với đám cưới mang phong cách thập niên 80.

Cộng đồng mạng - Phụ nữ để ngực trần đòi quyền thả rông, chim chóc được phóng sinh nhưng không bay nổi (Hình 3).

Hình ảnh vui vẻ của cô dâu, chú rể trong ngày cưới. 

 

Được biết, chú rể chọn áo trắng, quần treo giá 80.000 đồng, cô dâu lựa được chiếc áo dài đỏ 150.000 đồng.

Tổng chi phí trang phục cho cả dàn phù dâu, phù rể cùng một số đồ trang trí khác mất chưa tới một triệu đồng. Quả nhiên, việc phô trương, hào nhoáng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn hạnh phúc thực sự xuất phát từ cảm nhận của mỗi chúng ta.

Trương Chi

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.