Phút đối mặt với cảnh bị chém đứt tay cướp điện thoại

Phút đối mặt với cảnh bị chém đứt tay cướp điện thoại

Thứ 5, 27/12/2012 23:41

Đang nói chuyện điện thoại, bất ngờ anh Đào bị 3 tên "máu lạnh" cầm mã tấu dài khoảng 50cm chém xối xả. Sau khi chém gần lìa cánh tay trái của nạn nhân, chúng cướp chiếc điện thoại Iphone. Nghi phạm sau khi tháo chạy khỏi hiện trường hơn 100m liền dừng lại xem "chiến lợi phẩm". Chúng tỏ ra rất bực bội vì cướp phải điện thoại "đểu".

Ngày 19/12, bác sĩ Nguyễn Văn Thái (bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM) cho biết, bệnh nhân Bùi Như Đào (SN 1991, quê Thanh Hóa, hiện tạm trú tại số 813B Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, TP.HCM) vừa được bệnh viện tổ chức mổ nối thành công sau nhiều giờ tích cực cấp cứu.

Nhát chém chí mạng khiến tay gần đứt lìa

Những ngày qua, người dân TP.HCM vẫn chưa hết bàng bàng về nhóm cướp "máu lạnh" sẵn sàng ra tay dã man với nạn nhân để đạt được mục đích. Nhận tin báo của quần chúng nhân dân, PV báo Người Đưa Tin đã đến hiện trường để tìm hiểu vụ việc kinh hoàng này.

Nhiều người dân nơi đây vẫn không giấu được nỗi sợ hãi. Chị M. (24 tuổi, quận 8) cho biết: Vào khoảng 19h40', ngày 15/12, đường Tạ Quang Bửu khá vắng vẻ. Lúc này, anh Bùi Như Đào đang ngồi ghế đá trước cửa nhà nói chuyện điện thoại với vợ ở quê. Đang ngồi nói chuyện điện thoại thì có 3 thanh niên (chưa rõ lai lịch) chạy trên 1 xe máy hiệu Wave màu đỏ ghé đến chỗ anh Đào ngồi. Bất ngờ, chúng rút mã tấu dài khoảng 50cm chém thẳng vào tay trái cầm điện thoại của nạn nhân. Nhát chém quá mạnh khiến cánh tay của anh Đào gần như đứt lìa. Do bất ngờ và bị choáng nên anh Đào đánh rơi chiếc điện thoại và nằm gục dưới đất".

Bà Nguyễn Thị My (56 tuổi, ngụ phường 5, quận 8) cho hay, do khu vực đường Tạ Quang Bửu khá vắng vẻ, ít người qua lại nên mãi đến 20h, người nhà mới phát hiện anh Đào gặp nạn. Ngay sau đó, anh Đào được đưa đến bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cánh tay trái của nạn nhân bị chém gần như đứt lìa, mất máu nhiều. Ngay lúc đó, các bác sĩ đã tiến hành cầm máu rửa vết thương, phẫu thuật sắp xếp lại phần xương và bó bột cho cánh tay của anh Đào".

Pháp luật - Phút đối mặt với cảnh bị chém đứt tay cướp điện thoại

Anh Đào đang điều trị tại bệnh viện

Nhiều người dân sống quanh khu vực cho rằng, rất có thể nhóm côn đồ trên từ địa bàn khác qua đây "săn mồi". Chị L., ngụ trên đường Tạ Quang Bửu kể lại, cách đây không lâu, một phụ nữ đang đi trên con đường này cũng bị đám cướp giật mất sợi dây chuyền đeo trên cổ. Táo tợn đến mức, lúc người phụ nữ tri hô, bọn chúng liền quay lại dọa đánh. Vì nhóm này quá hung dữ nên người dân không dám can thiệp, giúp đỡ.

Mang họa vì iPhone... "Tàu"

Được người dân ngụ trên đường Tạ Quang Bửu hướng dẫn, PV tìm đến phòng 418, khoa Chi trên, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM để gặp anh Bùi Như Đào, nạn nhân của vụ cướp. Đến giờ phút này, nói chuyện với PV, khuôn mặt anh Đào vẫn hiện rõ nỗi sợ hãi. Anh kể lại thời khắc kinh hoàng: "Nhóm cướp sau khi lấy được điện thoại của tôi thì rú ga bỏ chạy. Lúc ấy mặc dù rất đau nhưng tôi vẫn dõi theo hướng chúng di chuyển. Chạy được khoảng hơn 100m thì chúng dừng lại, lấy điện thoại ra xem và tỏ ra rất tức tối. Chắc chúng bực mình vì cướp phải điện thoại "đểu". Sau đó, nhóm cướp tiếp tục lên xe bỏ chạy. Do bị thương khá nặng, máu chảy nhiều, anh Đào không thể tự đứng dậy được. Anh liên tục kêu cứu nhưng không ai nghe tiếng. Gần 20 phút sau đó, người nhà mới phát hiện sự việc và đưa anh đến bệnh viện cấp cứu".

Theo anh Đào, chiếc điện thoại mà bọn chúng cướp là IPhone "dỏm", giá chỉ 600 ngàn đồng, được bán tràn lan tại các lề đường và tiệm điện thoại di động trên địa bàn TP.HCM. "Chắc do bọn chúng tưởng đó là Iphone chính hãng nên mới ra tay tàn ác như vậy. Hơn nữa, rất có thể nhóm côn đồ trên đã theo dõi tôi từ trước nên mới gây án khá nhanh và chuyên nghiệp đến thế", anh Đào tiết lộ. Được biết, anh Đào làm thuê tại đường Tạ Quang Bửu được hơn 1 năm nay. Anh đã có vợ và con nhỏ. Là lao động chính trong gia đình, với nghề làm đá hoa cương, mức lương 4 triệu đồng/tháng. Vì mới sinh con nên vợ anh phải về quê ở cữ. Ngày nào, lúc ăn cơm tối xong, anh Đào cũng ra ghế đá trước cổng nhà để nói chuyện điện thoại với vợ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thái, Trưởng khoa Chi trên (Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM) cho biết: "Các bác sĩ cấp cứu đã tiến hành cầm máu, phẫu thuật nối gân, xương cánh tay cho bệnh nhân. Hiện sức khỏe của anh Đào đã bình phục. Bệnh nhân đã đi lại được và cánh tay trái cử động bình thường. Anh Đào có thể tự uống nước và lấy đồ ăn".

Ngày 19/12, cơ quan CSĐT phường 5 (quận 8) cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, anh Bùi Như Đào không đến trình báo với công an phường về vụ việc. Sau khi nhận tin báo của người dân, công an phường tổ chức điều tra mới nắm rõ về vụ cướp vừa xảy ra trên địa bàn. Hiện công an phường phối hợp với đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (công an quận 8) tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn để làm rõ. Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, đây chưa hẳn là vụ chặt tay cướp tài sản mà có thể là sự trả thù do mâu thuẫn cá nhân.

Tuấn Anh


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.