Ngày 12/1, gia đình anh Tỉnh, trú tại bản Chè, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa, nhận được một hộp quà mừng sinh nhật con anh từ TP Thanh Hóa gửi lên, bên trong có một chiếc đài Cassette.
Chất nổ đã phá tan chiếc ghế anh Tình ngồi. (nguồn báo Lao Động).
Khoảng 20h tối, cô con gái Đỗ Thị Thúy, học lớp 5 liên tục đòi bố mở đài nghe. Chiều con gái, anh Tình vội tìm ổ điện để cắm dây đài. Khi vừa cắm điện vào đài, một tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc đài đã làm anh thiệt mạng ngay tại chỗ. Chị Đỗ Thị Lệ, vợ anh Tỉnh và con gái anh bị thương nặng.
Nghe tiếng nổ, hàng xóm ngay lập tức chạy sang, “Anh Tĩnh nằm gục trên nền nhà, thi thể nhiều phần bị cháy xém”, một người hàng xóm kể lại. Lập tức mọi người đưa chị Lệ cùng con gái đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn.
Vụ nổ đã gây rúng động vùng quê (nguồn báo Lao Động).
Ngay sau khi vụ việc trên xảy ra, ông Nguyễn Văn Đồng, chủ tịch UBND huyện Quan Sơn, cùng Công an huyện đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra vụ nổ.
Sáng nay, ngày 13/1, Hội chữ thập đỏ và một số ban, ngành huyện Quan Sơn đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình vợ nạn nhân.
Hiện nay phòng PC45 Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý điều tra vụ việc.
Anh Ngọc (tổng hợp)