Người quản lý đã bị đàn sư tử tấn công và giết chết tại một sở thú ở Bangkok, Thái Lan, dù khách du lịch chứng kiến vụ việc đã cố gắng can thiệp để cứu anh ta.
Cuộc tấn công kinh hoàng này kéo dài khoảng 15 phút, du khách cố gắng can thiệp bằng cách bấm còi xe và la hét để đánh lạc hướng những con vật.
Theo Đại tá Thawatchai Kanchanarin, cựu giáo sư và bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Phra Mongkut Klao, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h sáng ngày 10/9. Người quản lý sở thú vừa bước ra khỏi xe thì một con sư tử cách đó khoảng 10 mét tiến đến từ phía sau và vồ lấy anh ta. Con vật sau đó kéo nạn nhân xuống đất trước khi cắn người quản lý. Ngay sau đó, 3 đến 4 con sư tử khác tham gia tấn công, gây ra những vết thương chí mạng.

Đàn sư tử tấn công rồi cắn tử vong người quản lý sở thú.
Nhiều người chứng kiến vụ tấn công nhưng không biết phải làm gì. Khách du lịch bấm còi xe và la hét để đàn sư tử thả anh ta ra.
Vườn thú, nơi thu hút cả du khách Thái Lan và quốc tế, xác nhận rằng các nhân viên đã nhanh chóng phản ứng với tình huống và đưa nạn nhân bị thương đến bệnh viện gần đó. Bất chấp những nỗ lực của họ, các báo cáo ban đầu cho thấy người quản lý vườn thú đã tử vong do vết thương quá nặng.
Các quan chức vẫn chưa công bố danh tính nạn nhân, chờ thông báo cho người thân. Các nhà điều tra đang xem xét vụ việc để xác định lý do tại sao đàn sư tử lại có thể tấn công một nhân viên bất chấp các quy trình an toàn tiêu chuẩn, theo KhaoSod.
Vụ việc đã làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về các biện pháp an toàn tại sở thú, bao gồm việc tách biệt nhân viên và động vật nguy hiểm, giám sát du khách và các quy trình ứng phó khẩn cấp. Ban quản lý sở thú cho biết họ sẽ hợp tác toàn diện với các sĩ quan để điều tra các tình huống dẫn đến vụ tấn công.
Phương Linh (T/h)