Quán quân nhí Gia Kiệt: Tết không nhận show để về quê đoàn tụ gia đình

Quán quân nhí Gia Kiệt: Tết không nhận show để về quê đoàn tụ gia đình

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 7, 17/02/2018 08:00

Năm vừa qua, Gia Kiệt đã vượt qua nhiều bạn nhỏ trở thành quán quân chương trình Ai sẽ thành ngôi sao nhí lần đầu tiên. Trong những ngày đầu năm mới, em đã có buổi trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin.

Ngôi sao - Quán quân nhí Gia Kiệt: Tết không nhận show để về quê đoàn tụ gia đình

Kiệt trong lần tham gia biểu diễn tại Liên hoan phim Việt Nam 2017 diễn ra tại TP.Đà Nẵng.

Năm 2017, Gia Kiệt là gương mặt nổi trội, trở thành quán quân Ai sẽ thành sao nhí. Sau khi trở thành quán quân, Kiệt cảm nhận có điều gì khác so với trước hay không?

Từ trước đến nay, em vẫn thích nhạc, tham gia các chương trình âm nhạc tại TP.Đà Nẵng. Trên con đường âm nhạc, em không đặt nặng vấn đề phải thành công hay gặt hái được gì. Đối với em, mọi thứ đến là do cái duyên. Thông qua bạn bè, em được biết đến Ai sẽ thành sao nhí lần thứ nhất.

Em đăng ký tham gia với tinh thần vui vẻ chứ không nghĩ mình sẽ đạt được danh hiệu này. Sau cuộc thi, cuộc sống của em vẫn như cũ, đi học, thỉnh thoảng được mẹ nhận show cho đi hát. Tuy nhiên, cha mẹ xác định, quan trọng nhất vẫn là việc học văn hóa nên em phải dồn sức vào việc học. Có lẽ, điều khác biệt lớn nhất là em được nhiều người biết đến hơn, được nhiều người yêu thương mình hơn.

Sau khi đạt quán quân, tại sao Gia Kiệt không chọn TP.HCM hay Hà Nội sống để phát triển hơn về năng khiếu âm nhạc mà lại trở về Đà Nẵng?

Cuộc thi kết thúc, nhiều ý kiến cũng đề nghị gia đình nên đưa em vào TP.HCM hay Hà Nội sinh sống để thuận tiện hơn cho việc phát triển năng khiếu âm nhạc. Tuy nhiên, hiện tại, điều kiện gia đình chưa cho phép. Cả cha và mẹ đều có công việc ổn định tại Đà Nẵng.

Ngoài ra, tuổi em vẫn còn khá nhỏ nên không thể rời xa gia đình được. Suốt 3 tháng tham gia cuộc thi, cha mẹ cũng không thể song hành như các bạn khác. Em ở lại TP.HCM một mình, bố mẹ gửi tiền vào và em tự chăm lo cho bản thân. Lúc nào đến gần ngày thi thì ba mẹ mới thay phiên nhau vào. Chỉ đêm chung kết, cha mẹ mới có mặt đầy đủ. Do đó, em hiểu sống xa cha mẹ ở độ tuổi này là rất cực khổ.

Kiệt có cảm thấy mình thiệt thòi so với các bạn khác dù họ không đạt giải cao nhưng được sống ở môi trường âm nhạc nhộn nhịp như TP.HCM hay Hà Nội?

Đúng là môi trường âm nhạc tại TP.HCM, Hà Nội tốt hơn rất nhiều so với Đà Nẵng. Em cũng chưa biết tương lai có đi theo âm nhạc hay không. Hiện tại, em vẫn theo học thanh nhạc nhằm duy trì chất giọng và nâng cao kỹ năng ca hát. Để có thể bằng các bạn ở 2 thành phố lớn này, em phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa.

Ngôi sao - Quán quân nhí Gia Kiệt: Tết không nhận show để về quê đoàn tụ gia đình (Hình 2).

Kiệt trong giây phút đăng quang

Kiệt có thể chia sẻ một chút về sở thích trong những ngày Tết?

Em đặc biệt thích được lì xì và thích được về quê ăn Tết. Ở quê, người thân, bà con rất nhiều. Mỗi khi về quê, em cảm nhận được sự yêu thương, sum vầy của người thân. Vả lại, ở quê, không khí Tết rộn ràng, vui vẻ hơn so với thành phố.

Tết này, Kiệt sẽ làm gì? Có gì đặc biệt hay không?

Từ ngày 29 âm lịch, em cùng gia đình về quê ở Bình Định ăn Tết. Tại đây, em gặp được rất nhiều bà con, người thân. Em cũng đã ra mộ thắp hương cho những người thân đã khuất. Riêng về âm nhạc, em xuất hiện tại chương trình 12 con giáp trên kênh VTV3 sáng mồng 2 Tết.

Mồng 4, em xuất hiện ở chương trình hát bài chòi với quán quân Giọng hát Việt nhí 2015 Hồng Minh phát trên đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Đến mồng 8, em tham gia hát tại lễ hội mùa xuân họ Dương Việt Nam tại TP.Cần Thơ.

Tết là cơ hội để chạy show, kiếm tiền. Nhưng, với điều Kiệt vừa chia sẻ thì lại nhận khá ít show?

Cha mẹ không đặt nặng vấn đề em đi hát kiếm tiền. Đối với cha mẹ, điều quan trọng nhất đối với em là việc học văn hóa. Trước Tết, em được mời tham gia khá nhiều show nhưng cha mẹ từ chối. Quan điểm của cha mẹ cũng như của em, Tết là ngày đoàn tụ, cả gia đình phải về quê thăm ông bà ở quê.

Ngôi sao - Quán quân nhí Gia Kiệt: Tết không nhận show để về quê đoàn tụ gia đình (Hình 3).

Ngay ngày mồng 1 Tết, Kiệt cùng người thân đi thăm mộ những người thân đã mất

Kiệt có dự định gì cho năm 2018 và tương lai về con đường học tập cũng như âm nhạc?

Trước tiên, em phải cố gắng hoàn thành chương trình học kì 2 lớp 6 thật tốt, để cuối năm đạt thành tích cao. Mục tiêu của em là đứng nhất hoặc đứng nhì lớp. Bên cạnh đó, em cố gắng luyện tập về thanh nhạc và đàn piano hàng ngày để có thể nâng cao về năng khiếu.

 Cảm ơn Gia Kiệt đã tham gia buổi phỏng vấn!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.