Quyết định chọn trường học thuộc về ai?

Quyết định chọn trường học thuộc về ai?

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 7, 30/06/2018 09:52

Với câu hỏi “Nên tôn trọng quyền tự quyết của con cái trong việc chọn trường học?”, PV báo Người Đưa Tin đã phỏng vấn một số bạn trẻ - Tâm điểm của những tranh luận trái chiều những ngày vừa qua.

Mới đây, trên một số diễn đàn mạng xã hội, nhiều người đặt ra câu hỏi: “Nên tôn trọng quyền tự quyết của con cái?”. Câu hỏi xuất hiện ngay khi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vừa kết thúc nên thu hút được sự quan tâm, bày tỏ ý kiến của nhiều người, với hai luồng ý kiến: Bố mẹ phải là người quyết định trường học cho con và con cái mới là người quyết định mọi việc vì đó là tương lai của chính họ.

Với câu hỏi trên, PV báo Người Đưa Tin đã phỏng vấn một số bạn trẻ - nhân vật chính liên quan đến những tranh luận trái chiều trên.

Chia sẻ với PV, nam sinh Hùng Phi (21 tuổi, Hà Nội) cho hay: “Thời điểm đứng trước ngưỡng cửa đại học ba năm về trước, tôi đã phân vân rất nhiều giữa việc theo học thứ mình yêu thích hay nghe theo quyết định của bố mẹ. Tôi muốn theo học ngành Ngôn ngữ Anh, trong khi bố mẹ lại muốn hướng tôi vào môi trường quân ngũ với mong muốn tôi sẽ có được một công việc ổn định sau khi ra trường.

Tôi đã mất một quãng thời gian khá dài để có thể thuyết phục bố mẹ, cuối cùng họ đã đồng ý cho tôi theo đuổi ước mơ của mình.

Qua thời gian học tập, tôi cũng cố gắng rất nhiều để chứng minh cho bố mẹ thấy lựa chọn của tôi là đúng và an tâm với quyết định của tôi. Trên quan điểm cá nhân của mình, tôi nghĩ các bậc phụ huynh nên để cho con mình được tự quyết định lựa chọn trường đại học và ngành học mà con họ hướng tới thay vì ép con theo ý muốn của cha mẹ”.

Quyết định chọn trường học thuộc về ai?

Hùng Phi đã và đang chứng minh với bố mẹ rằng quyết định tự chọn trường đại học của mình là đúng đắn.

Cũng bày tỏ quan điểm của mình, Tuấn Anh (20 tuổi, Hà Nội) là một sinh viên trường đại học Thủy Lợi đã quyết định bảo lưu kết quả học tập sau hai năm theo học ở ngôi trường này và đăng ký tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Lý giải cho hành động đó, Tuấn Anh cho rằng đại học Thủy Lợi không phải nơi cậu gửi gắm ước mơ của mình.

“Tôi nộp hồ sơ vào trường đại học Thủy Lợi vì quyết định của bố mẹ tôi. Chỉ hai năm đi học tôi đã cảm thấy chán nản thì làm sao tôi có thể gắn bó cuộc đời mình với nghề đó được? Ngày trước tôi đã không bảo vệ lập trường của bản thân, nhưng giờ tôi sẽ nghiêm túc với hướng đi mà tôi chọn”, Tuấn Anh nói.

Chị Nguyễn Thị Như (Hà Nội) hiện đang làm nhân viên văn phòng của một công ty tư nhân lại bày tỏ sự hối tiếc khi không nghe theo quyết định của bố mẹ: “Ngày tôi chọn trường đại học ,bố mẹ bắt tôi học ngành mà bố mẹ dành cả đời để cống hiến, thế nhưng tôi lại không nghe lời, để rồi bây giờ tự bươn chải, tự lăn lộn mà bố mẹ không thể hỗ trợ được. Đôi khi nghĩ lại, tôi ước giá như mình có thể được làm lại từ đầu, chọn học theo ngành của bố mẹ, có người dẫn đường, chỉ bảo thì thành công có lẽ sẽ nhanh hơn”.

Có người đã nói: “Hãy làm công việc mà bạn yêu thích để là người ĐƯỢC đi làm chứ không phải là kẻ BỊ đi làm”. Hẳn các bậc phụ huynh đều cảm thấy lo lắng rằng con họ chưa đủ chín chắn để lo cho tương lai của mình, tuy vậy, hãy lắng nghe mong muốn của con và trao đổi nghiêm túc để có được quyết định đúng đắn.

Bảo Linh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.