
Rác thải tràn ra mặt đường, cản trở các phương tiện lưu thông và trở thành một tác nhân gây tắc đường tại khu vực này.

Dù không phải giờ cao điểm nhưng các phương tiện vẫn phải chật vật di chuyển qua đoạn đường.

Gạch đá từ việc phá dỡ các nhà dân chất cao như núi nhưng vẫn chưa được chuyển đi.

Bãi rác này đã tồn tại nhiều tháng nay và được “bồi đắp” thêm mỗi ngày.

Ngôi nhà chưa bị phá dỡ trở thành điểm tập kết rác sinh hoạt trái phép.

Rác thải sinh hoạt hòa trộn cùng gạch đá, vôi vữa bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Anh Nguyễn Mạnh Cường (ngõ 390, Trường Chinh) cho biết: “Từ khi giải phóng mặt bằng, rác thải xây dựng quá nhiều, lợi dụng việc này nhiều người dân đã mang rác thải ra đây vứt bừa bãi”.

Còn anh Đặng Vũ Tuấn Long – chủ cửa hàng bên đường Trường Chinh bức xúc: “Rác thải nhiều quá, gạch đá gây bụi mù mịt, rác sinh hoạt bốc mùi quá khó chịu, không biết bao giờ mới hết cảnh này”.

Những rãnh nước bên đường là nơi sinh trưởng của bọ gậy, nguy cơ làm bùng phát dịch sốt xuất huyết khi mùa bệnh đang đến gần.
Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, vào sáng 8/8, trên đường đoạn từ Tôn Thất Tùng đến Ngã Tư Sở vẫn chưa hoàn thiện giải phóng mặt bằng. Công trường dang dở trở thành bãi rác giữa lòng Thủ đô.
Thanh Thúy