Rao bán nhẫn hồng ngọc của Hitler

Rao bán nhẫn hồng ngọc của Hitler

Thứ 2, 09/09/2013 09:52

Một chiếc nhẫn nạm hồng ngọc, mang biểu tượng của Đức Quốc xã mà Hitler từng đeo sắp được đem rao bán đấu giá tại Mỹ trong tuần tới. Dự kiến chiếc nhẫn sẽ có giá ít nhất vào khoảng 70.000 bảng Anh (tương đương hơn 2,3 tỉ VND).

“Chiếc nhẫn Hitler” được làm bằng bạc, mạ vàng. Tuy vậy, sau 75 năm, lớp vàng mạ đã không còn nữa. Mặt nhẫn có hình chữ thập ngoặc - biểu tượng của phát-xít Đức, được tạo thành từ nhiều viên đá hồng ngọc.

Lạ & Cười - Rao bán nhẫn hồng ngọc của Hitler
 
Lạ & Cười - Rao bán nhẫn hồng ngọc của Hitler (Hình 2).

Chiếc nhẫn được làm riêng cho Adolf Hitler bởi một thợ kim hoàn có tên Karl Berthold.

“Chiếc nhẫn Hitler” đã được tìm thấy ở thị trấn vùng núi Berchtesgaden, bang Bavaria, Đức - nơi Hitler từng ẩn náu. Năm 1945, một nhóm binh lính Mỹ đã tìm tới đây. Một người lính trong nhóm đã tìm thấy chiếc nhẫn hồng ngọc của Hitler và cất giấu riêng cho mình.

Sau đó, anh ta đem bán nó cho một nhà sưu tập tư nhân. Qua hơn 7 thập kỷ, chiếc nhẫn đã qua tay nhiều nhà sưu tập. Người cuối cùng mua lại nó đã qua đời cách đây hai năm. Giờ cháu trai của ông ta quyết định rao bán chiếc nhẫn này.

Nhà đấu giá Alexander có trụ sở ở bang Maryland của Mỹ vốn nổi tiếng là nơi rao bán nhiều món đồ có giá trị lịch sử đặc biệt dưới thời phát-xít Đức.

3 năm trước đây, nhà đấu giá Alexander từng rao bán bộ nhất ký của bác sĩ Auschwitz Josef Mengele - một bác sĩ làm việc trong bệnh viện dã chiến của Đức, có biệt danh “Tử thần”. Ông ta đã từng tiến hành những thí nghiệm y học kinh khủng nhất đối với các tù nhân chiến tranh. Josef Mengele đã ghi lại tất cả những chuyện này trong cuốn nhật ký rùng rợn của mình.

Trong lịch sử Đức Quốc xã, còn có một chiếc nhẫn khác cũng được biết tới khá nhiều, nó có tên là “nhẫn đầu lâu”, dành để trao cho những binh lính, kỹ sư, công nhân… trung thành với chế độ phát-xít Đức. Một chiếc nhẫn đầu lâu đã từng được đem rao bán đấu giá tại Anh hồi năm 2008.

Trước đây, cũng có một chiếc nhẫn đầu lâu được đem trưng bày tại viện bảo tàng ở thị trấn Berchtesgaden của Đức nhưng nó đã bị đánh cắp hồi năm 2005, cho tới giờ không ai biết gì về tung tích của chiếc nhẫn nữa.

Theo Dailymail/Dân trí

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.