Rớt nước mắt nghe ông lão kể chuyện cưu mang nữ giúp việc

Rớt nước mắt nghe ông lão kể chuyện cưu mang nữ giúp việc

Hồ Hải Nam

Hồ Hải Nam

Thứ 3, 24/07/2018 10:26

Y Nh. người đầy thương tích, quần áo rách tả tơi, nằm co ro trong ống cống sợ hãi, run rẩy...

Những ngày qua, câu chuyện về chị Y Nh. (23 tuổi, xã Đắk Pet, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum), nữ giúp việc bị bà chủ nhà hành hung như thời Trung cổ đang được dư luận rất quan tâm. Theo đó, nhiều người tò mò muốn biết mạnh thường quân đã cứu vớt chị là ai?

Để tường tận sự việc, ngày 24/7, PV báo Người Đưa Tin đã tìm gặp ông Cao Văn Sơn (70 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) người cứu giúp nữ giúp việc thoát khỏi "tổ quỷ". Ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ, xuống cấp của ông Sơn nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Khi được hỏi về người phụ nữ mà trước đó gia đình đã giúp đỡ, ông Sơn sửng sốt, đầy ngạc nhiên.

Ông nói: "Quả thật, lúc gặp cô gái ấy, thấy nó khổ, toàn thân thương tích nên mình giúp đỡ chứ chẳng biết nó là ai. Mấy ngày qua, đọc được thông tin trên báo, tôi mới ngớ người, không ngờ nó lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế".

An ninh - Hình sự - Rớt nước mắt nghe ông lão kể chuyện cưu mang nữ giúp việc

Ông Sơn, người cưu mạng chị Nh. chia sẻ với PV.

Ông Sơn nhớ lại: "Chiều 11/7, trong cơn mưa tầm tã, tôi nghe tiếng người dân ồn ào ở đầu con hẻm. Tôi sai người con trai út ra đầu ngõ xem có chuyện gì. Sau đó, con trai tôi dìu một người phụ nữ về nhà. Đập vào mắt tôi là một cô gái quần áo rách tả tơi, mặt mày chi chít những vết sẹo. Thấy tội quá, tôi bảo con dâu tìm bộ quần áo lành lặn đưa cho cô gái thay, rồi lấy cơm cho ăn. Nhìn thấy cơm, cô gái vồ vập ăn lấy ăn để, trông thương lắm".

''Sau khi ăn cơm xong, tôi bảo mấy đứa con đưa con bé vào phòng ngủ nhưng đôi mắt nó ánh lên sự sợ hãi. Cả đêm con bé nằm co ro thu mình vào góc nhỏ bộ dạng sợ hãi như con thú vừa bị sập bẫy, nhìn mà rơi nước mắt", ông Sơn nói thêm.

Theo ông Sơn, giữa đêm, sợ bị ai đó tìm bắt nên Y Nh. lấy cớ đến nhà bạn ở. Mọi người trong gia đình ông đã khuyên nhủ nhiều nhưng cô gái vẫn quyết rời đi.

Ông Sơn chia sẻ: "Nó được bình an là tốt rồi. Bây giờ, tôi chỉ mong pháp luật thẳng tay trừng trị bọn ác nhân, đòi lại công bằng cho con bé".

An ninh - Hình sự - Rớt nước mắt nghe ông lão kể chuyện cưu mang nữ giúp việc (Hình 2).

Ngôi nhà tồi tàn của gia đình Y Nh..

Theo tìm hiểu của PV, gia đình Y Nh. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố chị tâm thần, mẹ thì già yếu, nhà chỉ có mấy sào ruộng để canh tác.

Cuộc sống quá vất vả, nghèo đói nên năm 19 tuổi Y Nh. đã phải rời buôn làng đi làm thuê kiếm tiền về chữa bệnh cho bố, đỡ đần cho mẹ.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã phản ánh, do kinh tế quá khó khăn nên chị Nh. từ tỉnh Kon Tum xuống TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai làm thuê. Sau đó, chị Nh. được bà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga "vọc" ở tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đưa về phụ giúp việc gia đình.

Do nghi ngờ chị Nh. có quan hệ bất chính với chồng mình, bà Hà đổ lỗi chị ăn trộm tiền của gia đình và tra tấn người này bằng các hình thức như thời Trung cổ.

Bà Hà dùng cây sắt đập lên người, dùng khò bằng lửa đốt khắp người chị Nh.. Thậm chí, bà này còn lấy bàn ủi nóng dí vào người, dùng búa, kìm bẻ răng, dao, vạch mặt nạn nhân trong một thời gian dài.

* Người Đưa Tin tiếp tục thông tin vụ việc.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.