Rớt nước mắt quá trình đấu tranh với 60 cuộc xạ trị đau đớn của cô bé 2 tuổi

Rớt nước mắt quá trình đấu tranh với 60 cuộc xạ trị đau đớn của cô bé 2 tuổi

Vũ Hà Trang

Vũ Hà Trang

Thứ 7, 18/11/2017 05:41

Cô bé 2 tuổi Poppy phải đấu tranh chống lại 60 cuộc xạ trị kể từ khi cô bé bị chẩn đoán là mắc u sợi thần kinh loại 1 (Neurofibromatosis 1 -NF1) vào hồi tháng 7 năm ngoái.

Trang Daily Record đưa tin, căn bệnh di truyền khiến cho khối u phát triển chạy dọc dây thần kinh và gây ra sự hình thành khối u phía sau mắt của Poppy, làm cho cô bé bị hạn chế khả năng nhìn.

Người mẹ Ellena Martin đã ghi lại quá trình đấu tranh chống lại bệnh tật đầy dũng cảm của con gái. Mặc dù mỗi cuộc xạ trị diễn ra đều rất đau đớn và gây những ảnh hưởng nhất định đến cơ thể của Poppy, nhưng cô bé hai tuổi ấy đã vượt qua những điều mà tưởng như những người lớn còn không thể làm được.

Kể từ khi phát hiện ra căn bệnh quái ác, gần như tuần nào cô bé cũng phải thực hiện các cuộc xạ trị đau đớn. Sau mỗi cuộc xạ trị, cô bé phải được chăm sóc cẩn thận từ rất nhiều bác sĩ, di chứng để lại của các cuộc điều trị khiến tóc cô bé rụng dần đến khi không còn sợi tóc nào.

Gia đình - Rớt nước mắt quá trình đấu tranh với 60 cuộc xạ trị đau đớn của cô bé 2 tuổi

Kể từ khi được chẩn đoán mắc Neurofibromatosis 1 -NF1, gần như tuần nào Poppy cũng phải thực hiện xạ trị. (Ảnh: Deadline New)

Mỗi lần thực hiện xạ trị, cô bé đều khóc khi phải kết nối những ống hóa trị lên cơ thể.

Ellena đau lòng nói: “Khi Poppy bị cảm lạnh và mắt trái của con bé bắt đầu có hiện tượng không thể mở to ra được, tôi có nói điều này với mẹ. Nghĩ rằng bé con chỉ bị cảm lạnh thông thường thôi nên chúng tôi tiếp tục theo dõi bé hai ngày nữa.

Nhưng sau khi Poppy hết cảm lạnh rồi mà đôi mắt của con bé vẫn trong tình trạng như vậy. Chúng tôi chuyển bé con đến bệnh viện ở Ashbury và các bác sĩ nói rằng đằng sau mắt con tôi có một khối u”.

Gia đình - Rớt nước mắt quá trình đấu tranh với 60 cuộc xạ trị đau đớn của cô bé 2 tuổi (Hình 2).

Vì khối u phía sau mắt, Poppy gặp khó khăn trong việc mở mắt rõ ràng. (Ảnh: Deadline New)

 Ellena nghẹn ngào: “Hiện tại, Poppy rất khó khăn trong việc ngủ sâu do bị đau đầu bởi ảnh hưởng của khối u. Mặc dù con bé rất đau và sẽ mất ngủ cả đêm nhưng tôi không thể để bé con uống bất kỳ loại thuốc nào để giảm đau nào, bởi vì Poppy đang phải nhờ đến hóa trị.”

Gia đình - Rớt nước mắt quá trình đấu tranh với 60 cuộc xạ trị đau đớn của cô bé 2 tuổi (Hình 3).

Chỉ mới 2 tuổi, Poppy đã phải kết nối những ống hóa trị vào cơ thể và sau mỗi cuộc điều trị lại khiến tóc cô bé rụng dần đi.

Trang Daily Record cho hay, vào cuối tháng 12, Poppy sẽ bắt đầu phác đồ xạ trị khác tốt hơn cho sức khỏe cô bé.

Thương con, gia đình Poppy đã nỗ lực gây quỹ 300,000 bảng để trả khoản phí điều trị chỉ có thể thực hiện tại Mỹ cho cô bé. 

“Xin hãy giúp cho công chúa nhỏ của tôi được thoát khỏi căn bệnh quái ác này” - đó là nhòng viết đau đớn của một người mẹ có con bệnh tật.

Hiện tại số tiền ủng hộ là hơn 22,000 bảng từ 1069 nhà hảo tâm.

Hà Trang (theo Mirror, Daily Record)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.