Rủ bạn đánh người, thanh niên 9X bị tuyên án tù

Rủ bạn đánh người, thanh niên 9X bị tuyên án tù

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 2, 20/11/2017 14:15

Cho rằng Thuận “nhìn đểu” mình, Khoa cùng bạn đuổi theo đánh Thuận tới tấp. Trong lúc đánh nhau, bạn của Khoa bị Thuận đâm chết.

Ngày 20/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Minh Khoa (SN 1994, quê Bình Thuận) theo đơn kháng cáo của bị cáo Khoa về tội Gây rồi trật tự công cộng.

Khoa là một trong hai bị cáo trong vụ án giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh vì cho rằng bị “nhìn đểu”. Bị cáo chính trong vụ án này là Nguyễn Minh Thuận (SN 1998, quê Cà Mau) bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án 1 năm 3 tháng 6 ngày tù (bằng thời gian tạm giam). Bị cáo Thuận không kháng cáo mức án này.

Bị cáo Khoa bị tuyên phạt mức án 1 năm tù giam về tội Gây rồi trật tự công cộng. Khoa cho rằng mức án quá cao nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, bị cáo Khoa tại phiên tòa phúc thẩm không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ hình phạt mới nên bác kháng cáo, tuyên y án 1 năm tù đối với Khoa. Thời gian chấp hành án được tình từ lúc bắt bị cáo.

Pháp luật - Rủ bạn đánh người, thanh niên 9X bị tuyên án tù

Bị cáo Khoa tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 22h ngày 22/3/2016, Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Tuyết Mai, Hồ Thanh Lạc, Nguyễn Thanh Bình đến một quán bia tại xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM ăn uống.

Cùng thời điểm này, Trần Minh Khoa, Châu Phong H. và nhóm bạn cũng đang ăn uống tại bàn kế bên. Do có quen biết Lạc nên một người trong nhóm bạn của Khoa sang bàn của Thuận mời uống một ly bia rồi quay về bàn mình.

Sau đó, H. rủ cả nhóm đi qua Bình Dương nhậu. Do xe của Khoa nổ lớn tiếng, sợ CSGT phạt nên H. chở Khoa về nhà mượn xe khác. Khi xe nổ lớn tiếng, Thuận có nhìn H. và Khoa.

Đến khoảng 23h cùng ngày, nhóm Thuận tính tiền ăn rồi ra về và Thuận chở Mai về nhà. Khi đến đường 458, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, H. thấy Thuận chở Mai nên H. rủ Khoa đuổi đánh Thuận và Khoa đồng ý.

H. điều khiển xe áp sát yêu cầu Thuận dừng xe. Khi Thuận chưa kịp dừng xe thì H., Khoa đạp vào xe Thuận khiến cả Thuận và Mai ngã nhào xuống đường. H. dừng xe, rồi cùng Khoa lao vào đánh Thuận tới tấp. Yếu thế, Thuận bỏ chạy.

Thấy Thuận bỏ chạy, Khoa nhặt 1 cục đá, rồi lên xe do H. điều khiển, đuổi theo Thuận. Thấy Khoa đuổi theo, Thuận lấy một con dao cầm trên tay. Khi H. chạy xe đến, Thuận dùng dao đâm một nhát vào ngực khiến H. ngã xuống đường. Thấy H. bị đâm, Khoa sợ hãi bỏ chạy.

Sau đó, Thuận cầm con dao quay lại chỗ Mai đang đứng, tiếp tục chở Mai về nhà. Trên đường đi, Thuận phi tang con dao xuống sông.

Nạn nhân H. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Thuận sau đó đến công an xã Trung An, huyện Củ Chi đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.