Sáng nay (7/5), TAND TP.HCM khai mạc phiên tòa xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương, SN 1980, ngụ TP.Hà Nội và 9 đồng phạm khác của y về các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ số lượng lớn ma túy, ma túy đá, tiền chất điều chế ma túy đá.
Ra tòa, trong khi văn Kính Dương tỏ ra thoải mái, tươi cười khi gặp người thân, thì người tình của Dương là Vũ Hoàng Anh Ngọc (biệt danh Ngọc “Miu”, SN 1994) ngụ quận 3, TP.HCM tỏ ra bối rối và rơi lệ.

Clip: Trùm ma túy Văn Kính Dương được áp giải vào tòa.

Ngọc "Miu" được cảnh sát áp giải đến tòa từ sớm. Bị cáo sinh năm 1994 này cúi mặt tránh ống kính của phóng viên.
Ngọc cũng chính là bị cáo đầu tiên được áp giải vào phòng xử án. Nhìn Ngọc mập hơn so với thời điểm bị bắt. Dù để "mặt mộc" nhưng nhìn bị cáo Ngọc "Miu" khá ưa nhìn.
Bị cáo Ngọc "Miu" bị xét xử về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngọc “Miu” thoát tội Mua bán trái phép chất ma túy do bị cáo này khai không biết và không tham gia vào việc mua bán với Văn Kính Dương. Do đó, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chưa đủ cơ sở để chứng minh vai trò đồng phạm của Ngọc, trong việc mua bán mua túy với văn Kính Dương và đồng phạm.
Hotgirl Ngọc “Miu” là người bị bắt sau cùng trong đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo này được xác định là “bà trùm”, giúp sức tích cực cho Văn Kính Dương trong việc điều “hàng” cho các đại lý cấp 1 để bán ma túy ra thị trường.
Nữ bị cáo ngồi một mình ở hàng ghế đầu tiên dành cho bị cáo. Khi có nhiều phóng viên chĩa mấy ảnh về phía mình, Ngọc "Miu" vẫn tỏ ra bình thản, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Tuy nhiên, khi chỉ thấy 1 mình trong phòng xét xử, Ngọc dáo dác nhìn xung quanh tìm các bị cáo khác. Kể từ khi bị bắt, Ngọc chưa được gặp người tình của mình - bị cáo Văn Kính Dương.
