Sáng cười: Người nông dân trổ tài khoác lác

Sáng cười: Người nông dân trổ tài khoác lác

Dương Thị Thu Nga

Dương Thị Thu Nga

Thứ 2, 03/12/2018 07:00

Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi sáng với mẩu truyện cười: Người nông dân trổ tài khoác lác.

Cộng đồng mạng - Sáng cười: Người nông dân trổ tài khoác lác

Ba người nông dân ngồi khoác lác với nhau về tài năng trồng trọt của mình. Người thứ nhất bảo:

- Tôi đã trồng được những quả táo rất lớn. Hôm trước, tôi để một quả trên ghế thế là cái ghế bị gãy luôn.

Người thứ hai kêu lên:

- Chẳng bõ bèn gì! Hôm trước tôi để trái táo nhà mình lên bàn, thế là hôm sau tôi phải đóng bàn mới đấy.

Người thứ ba chậm rãi nói:

- Táo nhà tôi mới lớn vô địch. Hôm trước tôi để nó trong xe ngựa và thế là…

- Chiếc xe ngựa bị sập chứ gì? – Hai người kia đồng thanh kêu lên.

Người nông dân thứ ba lắc đầu:

- Không, một con sâu bò ra ngoài và đã ăn hết con ngựa của tôi.

- !!!

Phong Linh (st)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.