Rồi cũng đã qua một cái tết. Bao giờ cũng thế, chúng ta chộn rộn vì tết cả tháng, thậm chí vài tháng, để rồi nó vèo đi trong mấy ngày. Và giờ, về cơ bản, chúng ta đã trở lại những ngày thường, ngày bình thường, một ngày như mọi ngày. Và tôi, bằng sự quan sát của mình, xin nhìn lại vài điều mà mình ngạc nhiên sau tết.
Ngạc nhiên là bởi, chả hiểu sao dân mình... liều quá. Trước tết đã có thông báo của cục cảnh sát giao thông là ngay từ mùng một tết sẽ triển khai kiểm tra nồng độ cồn trên cả nước, thế mà vẫn rất nhiều người dính. Đến cả lái xe khách cũng dính thì đúng là... ngạc nhiên chưa?
Chúng ta đều biết, vi phạm nồng độ cồn là bị phạt rất cao, rất... đau ví, thế mà theo thống kê trên các báo, tới hơn 26 ngàn người vi phạm trong chín ngày nghỉ tết. Không chỉ phạt tiền, điều mà cánh lái xe ngại nhất là bị trừ điểm. Mỗi bằng lái ô tô có 12 điểm, bị trừ hết là phải thi lại. Món thi lại là hết sức ngán ngẩm. Thế mà vẫn từng ấy người vi phạm, tăng tới hơn 50% so với tết năm ngoái.

Ảnh minh họa.
Thôi thì chia buồn với các bác tài, từ xe... đạp tới ô tô đã dính cồn. Tất nhiên năm nay vi phạm nhiều hơn năm ngoái cũng do là năm nay làm kỹ, chặt chứ cũng chưa hẳn năm nay uống nhiều hơn năm ngoái. Và quả là với sự zê rô nồng độ cồn, nhiều người uống chiều hôm trước hôm sau đo vẫn bị.
Một điều ngạc nhiên nữa là vẫn rất nhiều xe khách phạm lỗi chở quá người. Mức phạt rất nặng, các hãng xe khách ngày càng chuyên nghiệp, họ quản lý rất chặt và văn minh, thế mà chả hiểu sao vẫn có những xe chở quá khách tới gấp đôi, tiền phạt gần bằng góc cả cái xe, nhưng vẫn nhiều xe vi phạm, như xe có 45 chỗ nhưng chở tới 109 người, tức gấp đôi số lượng cho phép.
Cũng là người từng về nhà dịp tết, phải về bằng mọi giá, nên tôi cũng thông cảm cho những hành khách đón xe dọc đường. Nhưng ở đây, ý thức của nhà xe quá kém, chính xác là họ... tham, và cuối cùng là tham bát bỏ mâm. Với cái xe chở 109 người kia, tổng tiền phạt cả chủ và lái xe là 225 triệu, trừ 10 điểm bằng lái và thu phù hiệu 2 tháng, tức cộng tất cả thiệt hại, có khi gần bằng cái xe.
Tương tự, một xe khác có 22 chỗ chở tới 73 người, bị phạt gần 300 triệu đồng...
Số xe bị phạt dưới 100 triệu đồng rất nhiều.
Tôi nói nhà xe tham là bởi, những năm gần đây, các tỉnh thành đều có những kế hoạch rất chi tiết để "không có hành khách nào phải ở lại bến xe đêm giao thừa", tức là đủ xe để phục vụ khách về quê ăn tết. Chưa kể công đoàn, rồi các doanh nghiệp tổ chức xe đưa công nhân về quê rất chu đáo.
Và tham nên một số xe chèn ép nhau, thậm chí nhiều vụ lái xe "tẩn" nhau trên đường vì giành khách.
Thêm một ngạc nhiên là các vụ đánh nhau vì những lý do lãng xẹt, như vụ một gia đình 3 người giành ghế trong quán cà phê với một nhóm khách trước đó, và đánh nhau. Đáng xấu hổ là người giành ghế là một thiếu nữ rất trẻ, đi cùng bố mẹ, và được sự "ủng hộ triệt để" của bố mẹ. Cái ghế người ta đã ngồi, rồi đi vệ sinh, đã đặt túi trên ấy "đánh dấu' và có các bạn đi cùng vẫn đang ngồi đấy. Thế mà vào sau, điềm nhiên lấy rồi khi được nhắc thì chủ động gây hấn. Nó biểu hiện một mặt bằng văn hóa hết sức tiểu nông, cũ kỹ, kiểu ngày xưa lấn nhau từng cái cây trên bờ rào. Kiểu quan niệm mạnh được yếu thua...
Rồi lại còn tự ý thu tiền xe đậu trước cửa nhà mình.
À về xe này có tới mấy vụ. Vụ đầu tiên là một anh, chắc là mới giàu, khoe nhà mình có tới mấy xe, đậu xe nghênh ngang giữa đường làng, khi có xe cần qua, đã nhẹ nhàng có lời xin đậu dẹp vào để đi thì không những không di chuyển xe mà "điều" thêm một xe nữa chặn đuôi, chắc để chứng mình nhà mình nhiều xe là có thật, rồi lại còn nói oang oang, "anh thích rứa". "Tính anh là rứa". Cho tới khi công an tới là mất gần 4 tiếng đồng hồ...
Rồi vụ ở Bắc Ninh, người phụ nữ đã bị bắt khẩn cấp, chả can cớ gì thu tiền của người ta, rồi còn rút chìa khóa ô tô của người ta, rồi còn thách: báo lên chủ tịch nước cũng thế...
Khi tôi đang viết bài này thì được biết, công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt tạm giam tài xế Nguyễn Tuấn Quyền về tội "Chống người thi hành công vụ". Vụ này hết sức nguy hiểm, ai xem clip cũng rởn người. Khi cảnh sát thò tay đưa máy đo nồng độ cồn vào xe thì Quyền giữ tay rồi kéo kính lên khiến cảnh sát bị kẹt tay, và Quyền... cho xe chạy. Viên cảnh sát bị kéo lê bên ngoài tới 500 mét mới được thả tay và hạ kính khiến anh ngã xuống đường. Rất may là anh chỉ xây xát nhẹ.
Cũng nhân chuyện xe, ai cũng biết, bao giờ cũng thế, trước tết và sau tết thường là bị kẹt xe kinh khủng. Năm nay cũng thế. Rất nhiều xe bò trên đường, cả đường cao tốc, với đúng nghĩa bò. Thời gian đa phần gấp rưỡi hoặc gấp đôi ngày thường. Nhưng lại cũng rất lạ, ấy là khá nhiều xe vi phạm tốc độ. Theo thông báo thì, trong ngày 23/2, tức mùng 7 tết, CSGT phát hiện 45 trường hợp xe khách vi phạm tốc độ trên đoạn cao tốc Tp.HCM- Khánh Hòa. Trong đó 12 trường hợp vi phạm tốc độ từ 5km/h đến dưới 10km/h; 30 trường hợp vi phạm từ 10-20km/h; 3 trường hợp vi phạm từ 20 - 35km/h. Tổng số tiền phạt 181,8 triệu đồng. Chuyện nào ra chuyện ấy, không nên vì ở những quãng trước đấy bị kẹt xe, phải bò, mà tới đoạn thoáng chúng ta có quyền... lút ga. Kết quả của sự "lút ga" trên đoạn đường ấy trong ngày 23/2 là gần hai trăm triệu đồng nộp phạt.
Còn nhiều chuyện nữa, tất nhiên rất nhiều chuyện vui, nhưng lẩy ra vài chuyện "ngạc nhiên" để thấy, khi ra ngoài đường, nhất là tết, cần có sự điềm tĩnh, sự tuân thủ, sự nhường nhịn, sự văn minh..., trong đó sự tuân thủ, cả quy định pháp luật và khế ước xã hội, là hết sức cần thiết, để xã hội bình an và... nhiều niềm vui. Thì tết chúng ta chúc nhau, một trong những điều hay nhắc, là năm mới nhiều niềm vui.
Năm mới, tôi, tác giả bài này, cũng xin chúc bạn đọc của báo "Người đưa tin" nhiều niềm vui, it đi những điều kiểu như "ngạc nhiên chưa?".
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả