Simon Mignolet không quan tâm tới báo chí

Simon Mignolet không quan tâm tới báo chí

Chủ nhật, 01/12/2013 09:31

Simon Mignolet khẳng định anh cảm thấy hạnh phúc trong vai trò một cầu thủ “im lặng”, miễn là Liverpool vẫn hướng tới chức vô địch.

Thủ môn người Bỉ Simon Mignolet được đưa vể sân Anfield trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè với giá 9 triệu Bảng để thay thế cho Jose Reina. Ngay lập tức, anh đã để lại ấn tượng tốt với các cổ động viên vùng Merseyside.

Theo thống kê của Liverpool, Mignolet là thủ môn duy nhất trong lịch sử đội bóng này cản phá được quả phạt đền ở trận ra mắt CLB. Đã 14 năm kể từ ngày 28/8/1999 mới lại có một thủ môn cứu được phạt đền cho The Kop ở Ngoại hạng Anh. Người làm được điều đó là thủ môn Sander Westerveld, cản phá thành công pha đá 11m của cựu tiền đạo lừng danh Davor Suker (Arsenal). Kể từ lần đó đến nay, Liverpool đã bị chọc thủng lưới 16 lần trên chấm 11m ở Ngoại hạng Anh.

Bóng đá Quốc tế - Simon Mignolet không quan tâm tới báo chí

Bản hợp đồng trị giá 9 triệu Bảng của Liverpool Mignolet chia sẻ điều làm anh vui mừng hơn cả là anh đã hòa nhập tốt với đội bóng mới. Anh nói:

“Mọi người luôn chú ý đến những sai lầm của thủ môn. Nếu bạn không để ý đến họ, bạn sẽ không mắc lỗi. Tôi không đọc các bài báo. Đôi khi họ viết tốt, đôi khi họ viết không tốt về bạn. Tôi không thực sự quan tâm tới những điều đó. Tôi phải chuyên nghiệp và chấp nhận nó song hành cùng công việc của tôi”.

Về trận đấu với Everton hôm thứ Bảy, Mignolet thừa nhận Liverpool đã không còn hi vọng kiếm được một điểm khi Romelu Lukaku đưa Toffee (biệt danh của Everton) vượt lên dẫn 3-2 khi trận đấu chỉ còn 8 phút. Tuy nhiên, cầu thủ vào thay người Daniel Sturridge đã ghi bàn vào phút thứ 89, qua đó vãn hồi hi vọng kiếm điểm trên sân Goodison Park của toàn đội. Anh nói:

“Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ rời sân với tỉ số thua 2-3. May thay, Daniel đã vào sân và mang về bàn san hòa. Chúng tôi hiểu một điểm kiếm được trận đó quý giá đến thế nào. Nếu bạn bị dẫn 3-2 trong những thời điểm như thế, trong đầu bạn sẽ có ý nghĩ buông xuôi. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi đã thể hiện tốt nhất có thể. Mùa giải còn rất dài và chúng tôi sẽ không nghĩ nhiều đến những gì sẽ xảy ra vào cuối mùa”.

Phát biểu trong một chương trình về cựu cầu thủ Liverpool, thủ thành Mignolet cho biết anh cảm thấy kinh ngạc về Liverpool, một thành phố yêu bóng đá, thành phố mà hiện anh coi như nhà của mình: “Toàn thành phố, cả phần đỏ lẫn phần xanh, đều yêu bóng đá. Điều đó khiến tôi cảm thấy cần làm gì đó để đền đáp”.

Theo RadioVietnam

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.