Mới đây, tờ New York Post đưa tin, một người phụ nữ sống tại thành phố Pueblo, tiểu bang Colorado, Mỹ đã vô cùng sợ hãi sau khi gặp phải một sinh vật kỳ lạ xuất hiện ngay bên ngoài ngôi nhà của cô vào ban đêm. Video ghi lại sự việc đã lan truyền trên Facebook, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận đầy hoài nghi, với nhiều người không thể xác định được con vật là gì — từ một con chồn sói bị bệnh cho đến quái vật "chupacabra", huyền thoại hút máu trong truyền thuyết Mỹ Latinh.

Sinh vật kỳ lạ xuất hiện trong đêm tại thành phố Pueblo, gây tranh cãi trên mạng.
Janay Lynn, 30 tuổi, chia sẻ với Pen News: "Tôi đã kể với mọi người về chuyện này nhưng không ai tin tôi cả". Cô mô tả lần đầu gặp sinh vật là vào một buổi chiều đầu tuần trước, khi nó "ngồi ngay trên đường trước nhà tôi". Điều khiến Lynn lo lắng là con vật không hề tỏ ra sợ hãi mà lại nhìn chằm chằm vào cô trước khi cô hoảng loạn chạy vào nhà.
Con vật lạ quay lại vào đêm thứ Bảy, khi Lynn đang cho mèo hoang ăn bên ngoài nhà. "Tôi mở rèm phòng khách thì thấy nó đứng đó. Tôi cố xua đuổi nhưng nó không để ý và bắt đầu ăn thức ăn cho mèo", cô kể lại.
Quyết tâm chứng minh điều mình nói là thật, Lynn đã quay lại video sinh vật lạ này. Trong đoạn clip, con vật hiện lên với thân hình gầy guộc, lông màu sô-cô-la, mặt giống chuột và những mảng da hồng trơ trọi quanh mặt. Nó nhai thức ăn cho mèo ngay bên cửa sổ, rồi lạch bạch bỏ đi vào màn đêm. "Cái quái gì thế này? Nghiêm túc đấy", Lynn thốt lên trong video.
Một đoạn clip khác quay từ bên ngoài cho thấy sinh vật đang tiếp tục ăn bên bậc thềm nhà cô. "Nó nhìn tôi chằm chằm, không hề sợ hãi", Lynn nói, nhấn mạnh thêm sự kỳ lạ trong hành vi của sinh vật này.
Bài đăng của cô trên Facebook đã thu hút sự chú ý lớn. Nhiều người để lại bình luận với hàng loạt giả thuyết, có người đoán đó là một con lửng, một con gấu nhỏ bị bệnh hoặc một chồn sói mắc bệnh dại. Thậm chí, những người đam mê sinh vật huyền bí còn khẳng định đó là "chupacabra" – sinh vật huyền thoại được cho là hút máu gia súc tại Mỹ Latinh.
"Nó có khuôn mặt giống chuột, mắt nhỏ và cách xa nhau, mũi dài nhọn, miệng cũng giống chuột", Lynn mô tả chi tiết. "Nó cao khoảng 75cm, có tay chân dài và bộ lông dày màu sô-cô-la thô ráp".
Sự xuất hiện kỳ lạ của con vật thậm chí còn khiến hàng xóm và người dân địa phương đến tận nơi để chứng kiến. Một số cho biết họ nhìn thấy nó lục lọi thùng rác, và khi họ đến gần, sinh vật chạy xuống mương thoát nước, phát ra những tiếng "rít rít" ghê rợn khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy.
Ngay cả các chuyên gia động vật hoang dã ở Colorado cũng chưa thể xác định chắc chắn sinh vật này là gì. Một số phỏng đoán đó là một con gấu mèo bị ghẻ, nhưng Lynn không đồng tình. "Tôi thấy gấu mèo ở đây mỗi đêm. Chắc chắn nó không phải là gấu mèo", cô khẳng định.
Hiện vẫn chưa có kết luận chính thức nào từ cơ quan chức năng, nhưng câu chuyện của Janay Lynn tiếp tục thu hút sự chú ý và tranh cãi, như một bí ẩn giữa lòng nước Mỹ.
Quốc Tiệp (theo New York Post)