Sợ bão, hàng trăm sản phụ vào bệnh viện chờ sinh

Sợ bão, hàng trăm sản phụ vào bệnh viện chờ sinh

Thứ 2, 11/11/2013 08:26

Hàng trăm sản phụ cận ngày sinh ở Đà Nẵng nhập Bệnh viện Phụ sản - Nhi phòng chuyển dạ lúc bão Haiyan đổ bộ.

Chiều 10/11, bão đi thẳng ra Bắc song các bà bầu vẫu còn nằm vạ vật khắp hành lang, kho bỏ đồ... của bệnh viện này.

Xã hội - Sợ bão, hàng trăm sản phụ vào bệnh viện chờ sinh

Sáng 10/11, hàng trăm người nhà và sản phụ vẫn chờ đến lượt làm thủ tục nhập viện tại tầng 4 và 5 của Khoa Sản (bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng). Theo bác sĩ Huỳnh Hòa, số sản phụ nhập viện tăng đột biến, gấp 2 lần ngày thường.

Xã hội - Sợ bão, hàng trăm sản phụ vào bệnh viện chờ sinh (Hình 2).

Phía ngoài hành lang, nhiều sản phụ trải chiếu nằm chờ đến lượt được vào viện vì đã cận kề ngày sinh.

Xã hội - Sợ bão, hàng trăm sản phụ vào bệnh viện chờ sinh (Hình 3).

Những vật dụng từ sữa, nước uống, đồ sơ sinh cho trẻ... được sản phụ chuẩn bị kỹ càng khi đến bệnh viện. "Sợ bão lớn, lúc vượt cạn không thuê được xe đi sinh nên gia đình đưa tôi đến bệnh viện sớm vài ngày", thai phụ này cho biết.

Xã hội - Sợ bão, hàng trăm sản phụ vào bệnh viện chờ sinh (Hình 4).

Do lượng người quá đông, nhiều cặp vợ chồng trải chiếu ngay trước khu vực cầu thang máy.

Xã hội - Sợ bão, hàng trăm sản phụ vào bệnh viện chờ sinh (Hình 5).

Ngồi bệt dưới đất là tư thế không thuận lợi với sản phụ. Nhiều bà bầu thường xuyên phải đứng dậy đi lại dọc hành lang, trò chuyện cùng người nhà. Theo các bác sĩ, mỗi sản phụ đến nhập viện có tới 2-3 người nhà đi theo nên bệnh viện càng quá tải.

Xã hội - Sợ bão, hàng trăm sản phụ vào bệnh viện chờ sinh (Hình 6).

Nhiều người chưa đến ngày sinh vẫn năn nỉ được nhập viện chứ không muốn trở về nhà, dù bão đã tan. Hiện bệnh viện còn 66 sản phụ nhập viện chờ sinh. Số ít người nhập viện nhưng chưa có dấu hiệu chuyển dạ đã ra về.

Xã hội - Sợ bão, hàng trăm sản phụ vào bệnh viện chờ sinh (Hình 7).

Trong khi đó, các bác sĩ và nữ hộ sinh trực suốt đêm qua đến sáng nay tất bật với việc đưa sản phụ vào phòng sinh. Theo bác sĩ Huỳnh Hòa, Phó khoa Sản, trong ngày 9 và sáng 10/11 đã có 124 sản phụ vượt cạn.

Xã hội - Sợ bão, hàng trăm sản phụ vào bệnh viện chờ sinh (Hình 8).

Giường bệnh nhân được chuyển vào nhưng không có chỗ nằm, đành để tạm ở nơi có người nhà đứng chờ để xếp lại những buồng bệnh phía trong. Hơn 30 bác sĩ và nữ hộ sinh đã được tăng cường đỡ đẻ trong 2 ngày nay.

Xã hội - Sợ bão, hàng trăm sản phụ vào bệnh viện chờ sinh (Hình 9).

Bà bầu đang được theo dõi đặc biệt. Các bác sĩ và hộ sinh phải ăn mì tôm để túc trực ở viện.

Xã hội - Sợ bão, hàng trăm sản phụ vào bệnh viện chờ sinh (Hình 10).

Vượt cạn vào 5h sáng nay, sản phụ này phải nằm ngay ở lối đi, các cửa bệnh viện được giằng néo bằng cây gỗ lớn, đồ trẻ sơ sinh treo đầy những thanh gỗ này.

Xã hội - Sợ bão, hàng trăm sản phụ vào bệnh viện chờ sinh (Hình 11).

Anh Nguyễn Văn An động viên vợ sau ca sinh thường.

Xã hội - Sợ bão, hàng trăm sản phụ vào bệnh viện chờ sinh (Hình 12).

Nhiều trẻ sơ sinh vẫn nằm ở phòng chung chưa được về với mẹ vì mẹ chưa có chỗ nằm.

Theo Vnexpress

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.