Soup sáng: Người đàn ông một mình trồng cả cánh rừng trong 40 năm

Soup sáng: Người đàn ông một mình trồng cả cánh rừng trong 40 năm

Hồ Thị Vân

Hồ Thị Vân

Thứ 6, 24/05/2019 06:30

Mỗi ngày, người đàn ông này vẫn đều đặn trồng một cây trên hòn đảo hoang vắng. Sau 40 năm, nơi đây đã tạo thành cả cánh rừng xanh mướt, là nơi trú ngụ của hổ và 115 con voi.

image

Soup sáng: Người đàn ông một mình trồng cả cánh rừng trong 40 năm

Người đàn ông được nhắc tới là ông Jadav Payeng sinh sống ở đảo Majuli, bang Assam, Ấn Độ. Người đàn ông này đã trồng cái cây đầu tiên vào năm 1979.

Khi mới bắt đầu thực hiện việc trồng cây, ông Jadav mới chỉ 16 tuổi, mỗi ngày ông trồng một cây non và giờ đây, sau 40 năm, ông Jadav đã tạo dựng nên một cánh rừng là nơi sinh sống của hổ Bengal, tê giác, chim chóc, voi rừng...

Hải Vân (tổng hợp)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.