Soup sáng: Người phụ nữ lưu lạc 22 năm ở xứ người và giọt nước mắt ngày đoàn tụ

Soup sáng: Người phụ nữ lưu lạc 22 năm ở xứ người và giọt nước mắt ngày đoàn tụ

Hồ Thị Vân

Hồ Thị Vân

Thứ 6, 05/07/2019 06:30

Một người phụ nữ mất tích đã bị gia đình khai tử hàng chục năm trước nay được tìm thấy ở cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn giáp Trung Quốc. Nhờ sự giúp đỡ của các thành viên trong Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin và cộng đồng mạng, chị đã được hội ngộ cùng gia đình.

image

Người phụ nữ lưu lạc 22 năm xứ người và giọt nước mắt ngày đoàn tụ

Đến khoảng 3h sáng 4/7, chị Nguyễn Kim Hon đã đáp chuyến bay muộn nhất trong đêm về đến sân bay Cần Thơ. Ngay sau đó, chị nhanh chóng được người thân đón lên chiếc ô tô đậu sẵn ở sân bay để về quê Bạc Liêu.

Được biết, đến 6h sáng cùng ngày, chị Hon đã đoàn tụ cùng gia đình ở quê.

Hải Vân (tổng hợp)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.