Sự thật không ngờ sau cái chết của người vợ trẻ

Sự thật không ngờ sau cái chết của người vợ trẻ

Thứ 5, 27/12/2012 23:43

Sau khoảng nửa tháng, khi chị Nga đã nằm yên dưới nấm mồ, bà Nguyễn Thị B. vẫn linh cảm có điều gì đó bất thường về vụ tai nạn giao thông xảy ra với con gái mình.

Hơn nữa, bà quan sát thấy chàng rể có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã quyết định viết đơn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

V tai nn bt thường

Những ngày vừa qua, nhiều người dân trú tại thôn 1A, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An luôn tỏ ra thương tiếc cho sự ra đi đột ngột của chị Nguyễn Thị Nga (SN 1974).

Theo đánh giá của bà con trong xóm thì chị Nga vốn là một người phụ nữ nhẫn nhịn, chịu thương chịu khó, biết vun vén cho cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, không may cho chị khi lấy phải một người chồng vũ phu, luôn ghen tuông vô cớ, rồi đánh đập vợ thường xuyên.

Dù lấy chồng được 18 năm, các con cũng đã lớn nhưng chị Nga chưa ngày nào được hưởng hạnh phúc trọn vẹn vì tính ghen của chồng.

Vào khoảng 7h ngày 10/11/2012, sau khi ăn sáng xong, chị Nga đánh xe bò lốp đi kiếm củi trong trang trại trồng chè của gia đình ở xã Thanh An, huyện Thanh Chương. Đến gần trưa cùng ngày thì chồng chị là Đậu Khắc Tùng (SN 1971) từ phía trang trại hớt hải chạy về, báo cho gia đình biết hung tin: Chị Nga đã chết do xe bò chở củi bị lật, rơi xuống khe Tràm đè vào người.

Nhận được tin đó, cả hai bên gia đình nội, ngoại và bà con trong xóm đều tỏ ra xót xa, thương tiếc cho người phụ nữ xấu số này. Tuy nhiên, phía người nhà chị Nga vẫn cảm thấy có điều gì đó không bình thường trong vụ tai nạn.

Anh rể nạn nhân cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, anh này đã có mặt tại hiện trường. Dù lúc đó chiếc xe bò bị lật đã được Tùng kéo lên, nhưng sợi dây kéo vẫn chưa mở ra, chính điều đó đã khiến anh đặt dấu hỏi nghi vấn về vụ tai nạn.

Hơn nữa, khi tắm rửa, khâm liệm cho chị Nga, một số thành viên trong gia đình nhìn thấy có vết thương sau gáy nạn nhân, cổ bị sưng to, bầm tím, còn những chỗ khác không hề bị xây xước hay có dấu hiệu của sự lộn nhào, va đập. Đây cũng là một dấu hiệu bất thường.

Trong suốt quá trình diễn ra đám tang, bà Nguyễn Thị B. (mẹ đẻ của chị Nga) cũng như nhiều người khác đều nhận thấy, Tùng không hề tỏ ra thương xót vợ. Thậm chí, khi gia đình làm cơm cúng 3 ngày cho vợ mình, Tùng còn rót rượu đi mời mọi người như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Xã hội - Sự thật không ngờ sau cái chết của người vợ trẻ

Tùng không thể ngờ, hành vi tạo dựng hiện trường giả của mình đã bị phát hiện.

Trước những dấu hiệu bất thường đó, đến ngày 26/11, gia đình bà B. đã họp và thống nhất làm đơn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Nga.

L din gã chng sát nhân

Nhận được tin báo, công an huyện Thanh Chương đã nhanh chóng cử tổ trinh sát xuống hiện trường thu thập tài liệu, chứng cứ.

Qua công tác nắm tình hình, đấu tranh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát nhận thấy, đối tượng nghi vấn số 1 có liên quan đến cái chết của nạn nhân không ai khác mà chính là người chồng của chị Nga.

Với chứng cứ xác đáng, lập luận sắc bén và các dấu vết thu được tại hiện trường, sau 3 giờ đấu trí, cuối cùng đối tượng Đậu Khắc Tùng đã phải cúi đầu thừa nhận chính mình đã giết vợ, rồi tạo hiện trường giả vụ tai nạn lật xe bò chở củi.

Theo lời khai của Tùng, lâu nay, hắn ta vốn đã không còn tình cảm dành cho vợ và giữa hai người thường xuyên xảy ra xung đột, cãi vã.

Vào khoảng 7h ngày 10/11, sau khi ăn sáng xong, Tùng cầm máy đi cắt chè tại trang trại của gia đình, còn chị Nga đánh xe bò lốp đi kiếm củi. Đến khoảng 9h cùng ngày, chị Nga hốt hoảng chạy ra nói với chồng rằng: "Xe bò chở củi bị lật xuống khe Tràm rồi".

Thấy vậy, Tùng vội vàng cùng chị Nga chạy đến hiện trường. Tại đây, hắn thấy xe bò bị lật đổ, củi trên xe rơi vãi lăn lốc xuống vực, còn con bò kéo cũng ngã lăn, đang giãy giụa bên cạnh.

Tiếc của, lại sẵn máu điên trong người, Tùng quay sang chửi bới vợ không ngớt lời. Chịu đựng hết nổi, chị Nga có nói lại mấy câu, liền bị Tùng chộp ngay một khúc củi trên xe, đánh liên tiếp vào đầu và gáy, khiến chị ngã gục xuống đất.

Biết vợ đã chết, Tùng hơi hoảng hốt nhưng sau mấy phút trấn tĩnh, hắn liền nghĩ cách để che giấu hành vi phạm tội của mình. Nhân có vụ tai nạn lật xe bò lốp chở củi, Tùng đã dựng lên hiện trường giả và báo tin cho mọi người là chị Nga đã chết do tai nạn.

Tuy nhiên, hắn không thể ngờ, sự tính toán kỹ lưỡng của mình vẫn bị người thân nghi vấn và cơ quan điều tra phát hiện. Ngồi trong nhà tạm giam, nghĩ lại tội ác của mình đã gây ra, hắn luôn miệng nói ân hận, nhưng tất cả đã quá muộn.

Theo người dân cho biết, vợ chồng chị Nga lấy nhau từ năm 1994 và đã có ba cậu con trai. Hiện, cháu đầu đang theo học tại đại học Vinh, còn hai cháu sau đang học cấp 3. Do vợ chồng chị làm ăn chăm chỉ, lại có cả trang trại trồng cây nên kinh tế gia đình không đến nỗi khó khăn.

Tuy nhiên, sau gần 20 năm chung sống với Tùng, chị Nga thường xuyên bị chồng bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhiều lần, Tùng đánh đập chị dã man, dù đã được gia đình, hàng xóm can ngăn, khuyên bảo nhưng hắn vẫn tính nào tật nấy, chỉ được vài hôm là chị lại phải hứng chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết.

Hàng xóm cho biết, chị Nga có bầu trước khi cưới, và cũng từ đó, chị phải chịu đựng cái tính ghen tuông vô lối của Tùng, bởi lẽ hắn luôn nghi ngờ cái thai trong bụng chị không phải của mình. Có lần, cơn ghen nổi lên, tra khảo mãi mà vợ vẫn không chịu nhận, Tùng đã ném vợ xuống ao rồi đứng canh không cho lên bờ, dù khi đó đang là mùa đông, rét cắt da, cắt thịt.

Sau trận đó, chị Nga phải trốn sang nhà mẹ đẻ lánh nạn mấy ngày, chờ Tùng nguôi giận mới dám về. Lần khác, trước mặt các con, Tùng vẫn lôi vợ ra chửi bới, đánh chị Nga cho đến khi ngất xỉu mới buông tay. Lại có lần, nửa đêm đang ngủ, không hiểu Tùng suy nghĩ gì mà bỗng nhiên nổi nóng, dựng vợ dậy, rồi đánh đấm túi bụi khiến chị Nga thâm tím mặt mũi.

Bà B. kể lại: "Nhiều lần, con gái tôi cũng tâm sự, nó bảo rằng, nếu không vì thương các con thì có lẽ nó cũng chẳng thiết sống nữa. Dù bị chồng bạo hành thường xuyên, nhưng nó vẫn cố nhẫn nhục chịu đựng, ai ngờ, kết cục lại ra nông nỗi này. Từ sau khi biết mẹ chết là do bố đánh, ba đứa trẻ không chịu đi học nữa vì mặc cảm. Thằng lớn đã làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập để ở nhà chăm nom, động viên các em".

Chí Công

* Tên nạn nhân đã được thay đổi


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.