Sự thật phía sau ma trận cờ bạc online - Kỳ 5: “Thế lực ngầm” nào đứng sau XoilacTv?

Sự thật phía sau ma trận cờ bạc online - Kỳ 5: “Thế lực ngầm” nào đứng sau XoilacTv?

Thứ 2, 24/03/2025 07:00

Những năm gần đây, cái tên XoilacTv trở nên đặc biệt “hot” trên các diễn đàn cá độ mạng. Dù thực chất đây là một kênh thể thao chuyên tường thuật truyền hình “chui”, “ăn cắp” bản quyền trắng trợn, quảng cáo cá độ bất hợp pháp,...nhưng vẫn được “tung hô” lên tận mây xanh.

Ai chống lưng cho XoilacTv?

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, anh Tùng, một người hâm mộ trung thành của Arsenal – chia sẻ: "Những năm gần đây, quy định bản quyền ngày càng siết chặt, khiến người hâm mộ không còn được xem bóng đá miễn phí. Dù bỏ tiền đăng ký các dịch vụ như K+, VTVCab, FPT..., người dùng vẫn không thể theo dõi đầy đủ tất cả các giải đấu yêu thích.

Nguyên nhân là do bản quyền từng giải đấu thuộc về các nhà đài khác nhau: Ngoại hạng Anh do K+ nắm giữ, Champions League và Europa League thuộc VTV Cab… Việc lắp đặt cùng lúc 2-3 đầu thu hay đăng ký nhiều gói cước truyền hình là điều bất khả thi. Vì vậy, nhiều người chọn cách xem lậu qua internet. 

Trên thế giới có nhiều website phát sóng trực tiếp các trận đấu nhưng hầu hết đều bình luận bằng tiếng nước ngoài. Chính vì thế, sự xuất hiện của ‘XoilacTV’ nhanh chóng thu hút đông đảo khán giả Việt Nam, bởi trang web này tường thuật hầu hết các trận cầu đỉnh cao bằng tiếng Việt".

Tuy nhiên, bên cạnh việc phát sóng bóng đá, XoilacTV còn công khai quảng cáo cho các nhà cái cá cược thể thao quốc tế. Trong quá trình bình luận, các bình luận viên nghiệp dư liên tục mời gọi người xem tham gia đặt cược, đồng thời cung cấp thông tin kèo và hướng dẫn cá cược trực tiếp. 

Mặc dù đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt, XoilacTV vẫn ngang nhiên hoạt động. Mỗi khi bị chặn, trang web này nhanh chóng thay đổi địa chỉ IP và tên miền để tiếp tục phát sóng. Điều này làm dấy lên câu hỏi: Ai đứng sau bảo trợ cho XoilacTV hoạt động suốt thời gian qua?

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin, XoilacTV ban đầu chỉ là một trang tổng hợp tin tức thể thao, với giao diện chứa nhiều banner quảng cáo của các công ty cá cược. Tuy nhiên, từ giữa năm 2021, tất cả quảng cáo này được gỡ bỏ, thay thế bằng duy nhất một banner của ‘8XBET’.

Đồng thời, trang web này tích cực tuyển dụng bình luận viên để phục vụ các buổi tường thuật trực tiếp. Trong mỗi phiên phát sóng, các bình luận viên liên tục lặp lại câu slogan: ‘Nhà cái 8XBET là nhà cái hàng đầu châu Á" với tần suất 15 phút một lần, kèm theo lời kêu gọi nhấp vào banner để đăng ký và đặt cược.

Sự thật phía sau ma trận cờ bạc online - Kỳ 5: “Thế lực ngầm” nào đứng sau XoilacTv?- Ảnh 1.

Bên cạnh việc phát sóng bóng đá, XoilacTV còn công khai quảng cáo cho các nhà cái cá cược thể thao quốc tế. (Ảnh chụp màn hình).

Theo hướng dẫn của bình luận viên trên XoilacTV, chúng tôi chỉ mất chưa đầy 5 phút để tạo tài khoản trên 8XBET. Sau khi liên kết tài khoản ngân hàng và thực hiện lệnh nạp 500.000 đồng, hệ thống gửi lại một mã QR kèm theo nội dung chuyển tiền là một chuỗi ký tự dài gần 20 chữ cái và số. Trong đó, chúng tôi chỉ nhận diện được 4 ký tự có nghĩa là "TAXI".

Khi thắc mắc về nội dung này, nhân viên 8XBET giải thích: "Anh không cần quan tâm, chỉ cần nhập đúng chuỗi ký tự được cung cấp thì bên em mới duyệt nạp tiền. Đây là cách hợp thức hóa giao dịch để tránh sự nghi ngờ từ phía cơ quan chức năng".

Chỉ sau 2-3 phút, tài khoản game của chúng tôi được cộng 500 điểm (tương đương 500.000 đồng). Khác với các nhà cái châu Âu phải quy đổi tiền Việt sang USD, 8XBET sử dụng luôn tiền Việt làm đơn vị cược, với tỷ lệ 1 điểm = 1.000 đồng. Và từ đây, chuỗi "bi kịch" của chúng tôi bắt đầu.

Tin vào lời quảng cáo trên XoilacTV về khuyến mãi 100% cho lần nạp đầu tiên, chúng tôi nhắn tin cho bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận ưu đãi. Tuy nhiên, sau 30 phút chờ đợi, tài khoản vẫn không được cộng tiền. 

Khi tiếp tục liên hệ, chúng tôi nhận được phản hồi rằng 8XBET từ chối duyệt khuyến mãi với lý do "trùng IP hoặc thiết bị truy cập." Dù đây là lần đầu chúng tôi đăng ký tài khoản và sử dụng mạng 5G riêng biệt, nhà cái tự xưng "uy tín nhất châu Á" vẫn ngang nhiên từ chối ưu đãi.

Bảo hiểm cược – Cái bẫy không lối thoát

Chưa kịp hoàn hồn, chúng tôi tiếp tục bị dụ dỗ bởi chương trình "bảo hiểm cược" mà bình luận viên trên XoilacTV quảng cáo. 

Theo đó, nếu đặt cược thua, người chơi sẽ được hoàn tiền. Trận đấu giữa Man City và Liverpool đang diễn ra, tỷ số phút 20 là 0-1 nghiêng về "Quỷ đỏ". Nghĩ rằng nếu thắng thì có tiền rút, còn thua sẽ được bảo hiểm hoàn cược, chúng tôi mạnh dạn đặt hết 500 điểm vào cửa Man City theo lời bình luận viên Roys.

Kết thúc trận đấu, Liverpool thắng 2-0. Chúng tôi yên tâm rằng số điểm thua sẽ được hoàn lại. Nhưng sự thật lại phũ phàng: 8XBET từ chối hoàn cược với lý do "vé cược không hợp lệ vì được đặt khi trận đấu đang diễn ra". Vậy là, tin vào lời mời gọi của XoilacTV, chúng tôi mất trắng số tiền nạp ban đầu.

Nghi ngờ về độ "uy tín" của 8XBET, chúng tôi tìm đến các diễn đàn cá độ và phát hiện vô số trường hợp tương tự.

Sự thật phía sau ma trận cờ bạc online - Kỳ 5: “Thế lực ngầm” nào đứng sau XoilacTv?- Ảnh 2.

Trang XoilacTV ăn cắp bản quyền để phát sóng quảng cáo cá độ. (Ảnh chụp màn hình).

Anh Quảng (ngụ quận 8, TP.HCM) chia sẻ: "Nhà cái này lừa đảo trắng trợn. Tôi từng chơi ở đó nhiều năm, lên đến VIP 10 với tổng cược hơn 4 tỷ đồng. Lúc đầu, họ trả thưởng sòng phẳng, nhưng đến cuối năm 2024, khi tôi thắng hơn 200 triệu, họ khóa luôn tài khoản. Hỏi thì nhân viên nói lệnh rút tiền đang xử lý. Chờ 2-3 ngày không thấy, hỏi lại thì họ bảo tôi ‘chơi gian lận’ nên khóa tài khoản. Đến giờ, cứ nghe nhắc đến tài khoản BCMxxx1 là bên CSKH lập tức ngắt kết nối".

Chị M. (TP.Thủ Đức) cũng là một nạn nhân, nhưng còn cay đắng hơn: "Tôi nạp 10 triệu vào 8XBET để chơi casino. Làm lệnh chuyển tiền xong, chờ mãi không thấy điểm cộng vào tài khoản. Nhắn tin hỏi CSKH thì họ bặt vô âm tín. Sau đó, thử vào bằng một đường link khác thì nhận được phản hồi rằng tôi đã nạp tiền vào "trang giả mạo" nên 8XBET không chịu trách nhiệm. Đến giờ, tiền mất mà chỉ biết ngậm ngùi"?!

Nghe câu chuyện của chúng tôi, anh Minh, thành viên kỳ cựu của diễn đàn ForumCadovn, chỉ cười nhạt: "Hơi đâu mà tin mấy ông ‘bình loạn viên’ trên XoilacTV. Chúng nó chỉ giỏi ‘nổ’ trên sóng, còn đặt cược thật hay không thì chỉ có trời biết".

Anh còn kể về một vụ lừa đảo từng gây xôn xao: "Có một "bình luận viên" tên T. từng lên kèo thắng liên tục 5 trận Ngoại hạng Anh, khiến nhiều người tin tưởng. 

Một người bạn của tôi giao tài khoản cá cược cho hắn đánh hộ. Ngày đầu, T. thắng 10 triệu và đòi chia 20% hoa hồng. Nhưng hôm sau, hắn chơi thua sạch 100 triệu, rồi chặn Zalo, biến mất không dấu vết".

Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết: "Các đường dây cá độ bóng đá được tổ chức bởi những nhóm tội phạm chuyên nghiệp. Chúng tôi đang tăng cường kiểm tra các quán cà phê, tụ điểm giải trí có chiếu bóng đá nhằm phát hiện và xử lý các hoạt động cá độ bất hợp pháp".

Hiện, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với các đơn vị liên quan để đấu tranh, truy quét các tổ chức đánh bạc trực tuyến, đặc biệt khi các giải bóng đá lớn như Champions League, Ngoại hạng Anh và World Cup 2026 sắp diễn ra.

Nhóm PV

Kỳ cuối: Sau RikVip, ai đang chiếm lĩnh thị trường tài xỉu online?


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.