Cộng đồng bảo tồn thế giới lại rúng động khi một con sư tử huyền thoại, được biết đến với cái tên Blondie, đã bị dụ khỏi Khu bảo tồn quốc gia ở Hwange, Zimbabwe và bị một thợ săn bắn chết trong một vụ săn được cho là hợp pháp nhưng gây phẫn nộ.
Blondie, chỉ mới năm tuổi, là một con sư tử nổi bật với ngoại hình đặc biệt, thường xuyên được khách du lịch chụp ảnh và ngưỡng mộ. Mới ba tháng trước, nó được Đại học Oxford gắn vòng cổ GPS như một phần trong chương trình nghiên cứu đàn sư tử gồm 10 cá thể của khu vực. Mục tiêu là theo dõi hành vi và sinh thái của chúng để phục vụ công tác bảo tồn.

Chú sư tử Blondie được tất cả những ai nhìn thấy đều yêu mến.
Tuy nhiên, theo các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã, Blondie đã bị dụ ra khỏi ranh giới an toàn của công viên bằng thịt thối rữa được thả từ phía sau xe tải, một thủ đoạn từng được sử dụng trong cái chết của con sư tử nổi tiếng Cecil the Lion vào năm 2015. Thợ săn phải bỏ ra ít nhất 35.000 bảng Anh để thực hiện cú bắn chết Blondie, biến biểu tượng hoang dã này thành một chiến lợi phẩm.
Ông Simon Espley, giám đốc tổ chức Africa Geographic, bày tỏ sự giận dữ: "Là đơn vị tài trợ cho vòng cổ theo dõi của Blondie, chúng tôi thất vọng và phẫn nộ. Vụ việc chứng minh rằng không có con sư tử nào an toàn trước súng của thợ săn ngay cả khi nó được gắn thiết bị nghiên cứu rõ ràng".

Chú sư tử Blondi (ngoài cùng bên trái) và những thành viên trong đàn của mình. (Nguồn: Shamiso Pakamisa)
Tổ chức LionExpose cho biết Blondie đã bị theo dõi trong nhiều tuần trước khi bị giết, và việc dụ sư tử ra khỏi khu bảo tồn là chiêu trò phổ biến trong ngành săn bắn thể thao. Họ cảnh báo rằng các trang săn bắn thường sử dụng ảnh của sư tử nổi tiếng để tiếp thị, và khi một con vật trở nên quen thuộc, nó sẽ trở thành mục tiêu.
Trong một tuyên bố mạnh mẽ, Roar Wildlife News viết: "Một con sư tử được yêu mến, một đàn tan vỡ, một chiến lợi phẩm máu lạnh. Blondie là một trong những ngôi sao của Hwange và giờ chỉ còn lại là ký ức".

Các thợ săn chụp ảnh bên xác của Blondie.
Hiện chỉ còn khoảng 20.000 con sư tử hoang dã còn sống ở châu Phi, và riêng Hwange đã mất 24 cá thể do săn bắn trong vòng một thập kỷ. Đại học Oxford hiện đang vận động để mở rộng vùng đệm cấm săn bắt trong bán kính ba dặm quanh công viên quốc gia.
Trong khi đó, Mike Blignaut, đồng sở hữu đơn vị được cho là đã tổ chức cuộc săn, từ chối bình luận chi tiết nhưng khẳng định: "Cuộc săn là hợp pháp và được tiến hành có đạo đức". Một bức ảnh gây phẫn nộ về thợ săn bên xác Blondie đã được đăng lên mạng rồi bị gỡ bỏ.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về ngành săn bắn, khi luật pháp hiện tại vẫn cho phép những sinh vật quý giá nhất của châu Phi trở thành món đồ treo tường chỉ vì tiền.
Quốc Tiệp (theo The Sun)