Sylvie van der Vaart bị hàng xóm ức hiếp

Sylvie van der Vaart bị hàng xóm ức hiếp

Thứ 5, 21/03/2013 14:22

Nàng Wags xinh đẹp của của Rafael van der Vaart vẫn không thể hiểu chuyện gì xảy ra khi những tờ giấy lăng mạ cô tiếp tục được dán khắp khu phố tại Hamburg.

Phẫn nộ vì thư nặc danh

Những tờ giấy với nội dung xấu xí được dán ở các cột đèn giao thông, trên những chiếc xe hơi đậu dọc con phố: “Không phải ai là hàng xóm ở đây cũng tốt ví như những kẻ giả tạo và phiền nhiễu.

Ta có thể nghe thấy tiếng cười khả ố của mụ ở cách xa hàng kilomet. Chính là mụ ta đây (kèm theo bức ảnh của Sylvie ở dưới). Một mụ tệ hại. Một cậu con trai khốn khổ và bố nó thì không còn ở đây nữa”.

Sylvie đã vô cùng kinh hãi khi những tin đồn và miêu tả không đứng đắn về cô được lan truyền khắp khu phố. Những lời lăng mạ này đã có từ đầu tháng 3 và dù đã nhờ cậy đến cảnh sát địa phương giúp đỡ, Sylvie vẫn phải sống trong cảnh lo lắng.

Hậu trường - Sylvie van der Vaart bị hàng xóm ức hiếp
Sylvie van der Vaart

Cô chia sẻ với tờ Bild (Đức): “Tôi không thể hiểu nổi việc này. Và tôi yêu thành phố Hamburg rất nhiều”.
Rafael lực bất tòng tâm

Rafael van der Vaart hết sức bất bình vì không thể bảo vệ cô vợ yêu trọn vẹn như ngày nào. Đầu tháng 1 năm nay, người mẫu gốc Do Thái đã tuyên bố chia tay tiền vệ của Hamburger SV, kết thúc chuyện tình 10 năm đẹp như cổ tích. Sylvie miệng nói tha thứ cho chàng tội vũ phu nhưng vẫn chưa hẹn ngày quay về.

Kể từ đó, người đẹp sống ly thân ở lại căn hộ của hai người tại thành phố Hamburg để tiện cho đứa con 6 tuổi Damien gặp gỡ với cha đẻ. Nhưng không ngờ những kẻ nặc danh tự xưng là “hàng xóm” đã đến quấy phá Sylvie khi biết Rafael đã chuyển đi.

Rafael phẫn nộ: “Sylvie không đáng phải nhận những điều như thế này. Bọn họ không thể làm những thứ rác rưởi như thế được”.

Hẳn tiền vệ 30 tuổi lấy làm ngạc nhiên khi nhớ hồi năm 2005 khi anh chuyển từ Ajax Amsterdam đến Đức, vợ chồng anh luôn được chào đón một cách nhiệt nhiệt. Rafael trở thành thủ lĩnh của Hamburger SV còn Sylvie thì trở thành một trong những cái tên đắt giá nhất của làng giải trí Đức.

Rafael đồ rằng đây hẳn là những kẻ ghen ăn tức ở với vợ chồng anh nhưng cũng chẳng thể hồ nghi cho ai vì ở khu phố cũ, ai ai cũng đều tỏ ra là những con người thân thiện.

Cuối cùng Sylvie đã nghĩ tới lời đề nghị được chuyển tới Dusseldorf, thủ phủ của bang Bắc Rhine-Westphalia và là trung tâm kinh tế phía Tây của Đức: “Điều này quả thực không dễ dàng trong thời gian tới. Nhưng Dusseldorf đúng là một thành phố hết sức tuyệt vời”.

Nếu Sylvie chuyển đi thật, Rafael sẽ càng ít cơ hội để hàn gắn với “thiên thần” của hãng nội y Victoria’ Secret.

Việt Phương (Đất Việt)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.