Tác phẩm dự thi: Chiều quê hương tôi

Tác phẩm dự thi: Chiều quê hương tôi

Thứ 4, 03/07/2013 11:18

Với những khung hình mộc mạc, cậu bé chăn trâu về nhà lúc hoàng hôn, những ngư dân sau một đêm chèo thuyền bắt cá, cua trở về, cách làm gốm sứ của người Chăm. Tác giả Nguyễn Bảo Sơn đã gửi tới cuộc thi ảnh Việt Nam xanh bộ ảnh "Chiều quê hương tôi".

Tác phẩm dự thi: Bình minh bến Hòn Thiên

Việt Nam Xanh - Tác phẩm dự thi: Chiều quê hương tôi

Những ngư dân sau một đêm chèo thuyền bắt cá, cua, ốc trở về..

Tác phẩm dự thi: Chiều Quê 

Việt Nam Xanh - Tác phẩm dự thi: Chiều quê hương tôi (Hình 2).

Cậu bé chăn trâu về nhà lúc hoàng hôn

Tác phẩm dự thi: Chiều Quê

Việt Nam Xanh - Tác phẩm dự thi: Chiều quê hương tôi (Hình 3).

Tác phẩm dự thi: Nắng Chiều

Việt Nam Xanh - Tác phẩm dự thi: Chiều quê hương tôi (Hình 4).

Cánh đồng lúa Dư khánh trong nắng chiều

Tác phẩm dự thi: Nung Gốm

Việt Nam Xanh - Tác phẩm dự thi: Chiều quê hương tôi (Hình 5).

Cách người Chăm sản xuất gốm Champa

Để bình chọn cho bộ ảnh của tác giả Nguyễn Bảo Sơn, độc giả có thể thực hiện theo 2 cách:

 - Bình chọn trực tiếp trên album ảnh của tác giả bằng cách like Facebook.

 - Soạn tin nhắn theo cú pháp AMT 100 gửi 6588.

Cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh được phát động nhân ngày Môi trường Thế giới 5/6/2013, góp phần truyền thông tới cộng đồng người sử dụng internet ghi nhớ ý nghĩa của các hành động bảo vệ môi trường.

Các nhiếp ảnh gia, độc giả muốn tham gia cuộc thi có thể tìm hiểu về thể lệ, tiêu chí, bình chọn và tham gia tại địa chỉ: vietnamxanh.nguoiduatin.vn.

Ban Tổ chức

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.