Tài xế xe ôm bị “tên cướp nhí” cứa cổ suýt chết quyết định bỏ nghề

Tài xế xe ôm bị “tên cướp nhí” cứa cổ suýt chết quyết định bỏ nghề

Bùi Ngọc Điệp

Bùi Ngọc Điệp

Thứ 2, 12/03/2018 14:26

Sau nhiều ngày điều trị vết thương, tài xế xe ôm bị “tên cướp nhí” cứa cổ cướp xe máy suýt mất mạng đã được xuất viện. Đồng thời, nạn nhân cho biết sẽ bỏ nghề sau lần thập tử nhất sinh.

image

Ngày 12/3, trao đổi với PV Người Đưa Tin, tài xế xe ôm Phạm Văn N. (SN 1971, ngụ khóm Đông Thịnh 4, phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết, sau nhiều ngày điều trị vết thương ở cổ, ông đã được xuất viện.

Tuy nhiên, ông N. không có ý định sau khi bình phục sẽ tiếp tục hành nghề. “Lần này, tôi thoát chết xem như may mắn nên các con và người thân của tôi không muốn tôi chạy xe ôm nữa. Nghề chạy xe ôm lắm nguy hiểm, tôi cũng đã sống mưu sinh với nghề này nhiều năm qua, nhưng nay tôi quyết định bỏ nghề. Đồng thời, sau khi bình phục, tôi sẽ tìm việc khác phù hợp và an toàn hơn để làm”, ông N. nói.

Tài xế xe ôm bị “tên cướp nhí” cứa cổ suýt chết quyết định bỏ nghề

Vết cắt ở cổ ông N. phải khâu hàng chục mũi (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo gia đình ông N., sau khi vợ ông qua đời vì bạo bệnh, ông N. sống cảnh gà trống nuôi 2 người con trai. Hằng ngày, ông vẫn sương gió ngược xuôi chạy xe ôm kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo con ăn học. Đến nay, 2 người con ông đã khôn lớn, có được việc làm ổn định, nên cũng là lúc ông N. phải dừng lại công việc hiểm nguy này.

Trước đó, khoảng 22h ngày 6/3, sau khi nhận lời chở của một nam thanh niên trẻ tuổi về nhà, đến khu vực tổ 14, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới (TP.Long Xuyên), ông N. bị nam thanh niên này dùng vật sắc nhọn cứa vào phần cổ gây thương tích rồi cướp chiếc xe máy, bỏ trốn.

Sau đó, vụ việc được mọi người trình báo đến cơ quan công an, đồng thời đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Ngay trong đêm, Công an TP.Long Xuyên phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng và truy bắt thủ phạm.

Qua điều tra, bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một ngày gây án, lực lượng công an đã xác định đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn nêu trên là Lê Bá Lâm (SN 3/9/2003, quê tỉnh Kiên Giang; tạm trú tại khu nhà trọ ở khóm Tân Quới, phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên) thực hiện nên bắt giữ và thu hồi tang vật là chiếc xe máy của nạn nhân ngay nơi ở của nghi phạm.

Lời kể kinh hoàng của tài xế xe ôm đối mặt với “tên cướp nhí”

Được biết, mỗi tối thường ngày, ông N. hay đậu xe đón khách tại góc đường Phạm Cự Lượng – Trần Hưng Đạo (phường Mỹ Phước), còn nghi phạm Lâm đang làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê ở đối diện bãi xe ôm của ông N..

“Có thể, do nơi làm việc của Lâm đối diện với bãi xe ôm của ông N. nên nghi phạm đã quan sát kỹ và chọn ông N. là mục tiêu để thực hiện vụ cướp. Tuy nhiên, may mắn là ông N. thoát chết và nghi phạm cũng đã sa lưới pháp luật”, một người dân địa phương nói.

Theo chủ quán cà phê nơi Lâm làm việc cho biết, Lâm chỉ mới vào làm việc chừng khoảng 2 tháng nay. Trong khoảng thời gian làm phục vụ tại quán, Lâm được cho là người ít nói, nhìn có vẻ là người hiền lành. Khi hay tin Lâm gây ra vụ cướp táo tợn, ai cũng bất ngờ và kinh ngạc.

“Điều đáng chú ý, ngay sau khi Lâm bị bắt, qua báo đài có thấy một con dao rọc giấy mà ngành chức năng thu được của Lâm, con dao này rất giống con dao mà quán bị mất từ nhiều ngày trước”, chủ quán thông tin.

Tìm hiểu được biết, Lâm chỉ học tới lớp 2 rồi nghỉ. Sau khi cha mẹ Lâm ly hôn, Lâm theo mẹ từ Kiên Giang sang An Giang sinh sống. Hàng ngày, mẹ Lâm đi bán vé số dạo, chị gái của Lâm cũng đi làm thuê. Lâm còn 3 người em nhỏ(em cùng mẹ - PV) nên khiến cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.