Tận mắt xem kéo lửa, giã gạo thổi cơm thi giữa lòng Thủ đô
Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 05/02/2025 13:15
0
Sáng ngày 5/2 (tức mùng 8 tháng Giêng) người dân và du khách đổ về làng Thị Cấm, phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội) xem kéo lửa, thổi cơm thi.
Tương truyền, đời Vua Hùng thứ 18, quân Thục sang xâm lược nước ta. Tướng quân Phan Tây Nhạc được giao thống lĩnh quân binh chống giặc. Khi dẫn quân qua làng Hương Canh (làng Thị Cấm ngày nay), ông ra lệnh tổ chức nấu cơm thi để tuyển chọn người giỏi việc hậu cần đi theo phục vụ quân đội. Chiến thắng giặc ngoại xâm, tướng quân Phan Tây Nhạc ở lại vùng đất Hương Canh, dạy dân cấy lúa, dệt vải.
Sau khi qua đời, tướng quân Phan Tây Nhạc được nhân dân tôn là Thành hoàng làng. Tưởng nhớ công ơn của ngài, dân làng Thị Cấm mở Hội kéo lửa, thổi cơm thi vào ngày mùng 8 tháng Giêng hằng năm với những phần thi vô cùng độc đáo. Lễ hội truyền thống - Hội kéo lửa, thổi cơm thi làng Thị Cấm đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ghi nhận của Người Đưa Tin sáng 5/2 (tức mùng 8 tháng Giêng) tại đình làng Thị Cấm (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội) từ sớm đã có đông đảo người dân và du khách đổ về dâng hương chờ xem thổi cơm thi.
Hội kéo lửa, thổi cơm thi sẽ có 3 phần chính: kéo lửa, thi chạy lấy nước và thổi cơm. Phần thi chạy lấy nước sẽ do các em có độ tuổi từ 12 đến 14 tuổi đảm nhận.