Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Theo thông tin ban đầu, sáng 13/2, một gia đình sinh sống trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, bàng hoàng phát hiện căn nhà của mình bị tạt sơn.

Hiện trường căn nhà mà Tiên tạt sơn.
Tại hiện trường, cửa chính 4 cánh dính nhiều mảng sơn vàng lớn, loang dài ra tận lòng đường. Khu vực cửa sau và tường bên hông nhà cũng bị phủ sơn đỏ đậm, chảy xuống nền hẻm. Tổng thiệt hại tài sản do vụ việc gây ra ước tính hơn 22 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng trích xuất camera, khoanh vùng nghi phạm. Chỉ sau 12 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã xác định thủ phạm là Phạm Ngọc Mỹ Tiên và tiến hành bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long.
Tại cơ quan công an, Tiên cho biết mâu thuẫn bắt đầu từ tháng 12/2025 do chuyện tình cảm giữa Tiên và anh P. (27 tuổi). Nghĩ rằng người yêu cũ có lỗi với mình, Tiên nảy sinh ý định tạt sơn vào nhà anh P. cho "bõ tức".
Rạng sáng 13/2, Tiên mặc áo khoác, đội nón, đeo khẩu trang kín mặt để tránh bị nhận diện. Tiên mang hai thùng sơn đến nhà người yêu cũ tạt vào cửa chính, sau đó vòng ra hẻm bên hông, cửa sau tiếp tục tạt. Thực hiện xong, Tiên bỏ trốn xuống Vĩnh Long.
Theo lời khai của Tiên, việc chọn hai màu sắc này là để các vết bẩn trở nên "nổi" hơn, gây thiệt hại thẩm mỹ nặng nề nhất cho nhà người yêu cũ.
Hải Vân (t/h theo VietNamnet, Người lao động)