'Tèo em' và hội chứng 'Ai cho mày chê con tao xấu'

'Tèo em' và hội chứng 'Ai cho mày chê con tao xấu'

Thứ 6, 03/01/2014 15:14

“Tèo em” đang làm mưa gió ngoài rạp. Và cũng đang “gây bão” trên facebook của ê-kip làm phim bởi hội chứng: “Ai cho mày chê con tao xấu?”

“Ai bảo mày chê”

Buổi chiếu ra mắt báo giới của Tèo em đông nghẹt người. Nhà phát hành đã ưu ái dành cho Tèo em nhiều phòng chiếu Premiere (các phim nước ngoài hoặc một số phim VN khác thường chỉ được chiếu một phòng). Đoàn phim xúng xính trên sân khấu, hớn hở trả lời phỏng vấn báo đài, tươi tỉnh chụp hình với vô số người quen và các fan hâm mộ.

Nhưng Tèo em không như mong đợi. Sau buổi chiếu, không khí trầm lắng khá khác thường phủ lên gương mặt của nhiều người. Nghe đồn đã có một tin nhắn từ nhân viên PR gửi đến các nhà báo để “xin” - dù có không hài lòng thì cũng đừng phát biểu trên facebook hay báo chí vội vì sợ sẽ ảnh hưởng đến doanh thu.

Giải trí - 'Tèo em' và hội chứng 'Ai cho mày chê con tao xấu'

Với những hình ảnh này, “Tèo em” xứng đáng là hài... dơ.

Nhưng báo chí vẫn làm đúng phận sự của mình, một số bài phê bình lần lượt được đăng tải. Tất nhiên là chê (và cũng tất nhiên là vẫn có bài khen) và không chỉ báo chí chê, nhiều khán giả đi xem về đã có những lời phàn nàn trên facebook mà một trang facebook tên là VietNam Phim đã trích đăng lại.

Có thể ví dụ: “Có cảm giác anh Charlie đã không kiểm soát được cường độ hài của Thái Hòa, và cái gì làm quá lên một cách thường xuyên liên tục cũng mất hay... Trước đây từng rất thích tư duy làm phim văn minh của bác Charlie, và là người ủng hộ bác trong vụ Bụi đời Chợ Lớn.

Tuy nhiên việc bác thỏa hiệp với thị trường và cho ra đời Tèo em, một phiên bản phim Phước Sang và Lê Bảo Trung nhưng được đầu tư nhiều hơn, đã làm mình có chút buồn” (Chung Chí Công), “Ngoài khái niệm hài nhảm, giờ chúng ta có thêm khái niệm hài dơ.

Vừa cười vừa xấu hổ vừa gớm ghiếc” (Ngọc Long), “Kịch bản khá đơn giản, chủ yếu dùng thoại hài từ sự ngây ngô của anh chàng tâm thần Tèo em để gây cười, có chút chân phương, nhưng vẫn có mấy điểm hơi vô duyên, còn sạn nên chưa được tròn trịa lắm!” (Vietnam screen play)... Họ là khán giả, và nhiều người trong số họ đã không ít lần khẳng định họ không bị “dắt mũi” bởi báo chí. Thế nhưng, đoàn phim nổi giận.

>> Clip hậu trường phim 'Tèo Em' được hé lộ

“Con tao không xấu”  

Trên facebook của diễn viên Thái Hòa và Johnny Trí Nguyễn, có khá nhiều những status đầy giận dữ với  những ý kiến chê Tèo em trên báo chí. Thậm chí, Thái Hòa còn sẵn sàng nhằm vào cá nhân một số nhà báo để đả kích theo kiểu: “Nếu viết bài chê theo kiểu TAO GHÉT MÀY, TAO VÀ MẤY BẠN TAO DẬP CHO MÀY CHẾT”... cùng những cụm từ quá khích như: “với cường độ báo dập như mấy ngày nay”, “không công bằng”...

Chưa hết, trả lời phỏng vấn một số báo, Thái Hòa còn khuyên khán giả không nên: “nghe đến Tèo em qua một số kênh thông tin nào đó không khách quan”.

Còn diễn viên Johnny Trí Nguyễn thì nói sau khi bày tỏ bức xúc với một bài viết của một khán giả trên VnExpress: “Cho mình chuyển lời Tèo em... "Làm phim hành động cũng không được, làm phim hài cũng không được, không biết phải làm phim gì nữa đây. Thôi làm phim con bò nhé? Hay phim con heo?".

Đạo diễn Charlie Nguyễn thì khôn khéo hơn khi chỉ trích đăng link một số bài báo khen Tèo em, một bài viết “dạy phê bình phim” và một lời than khá khiêm nhường với một link bài chê.

Thế mới biết, hóa ra “Ai cho mày chê con tao xấu” chưa bao giờ hết thời sự. Khi nổi giận với dư luận, không biết ê-kip Tèo em có nghĩ đến những lúc dư luận (nhiều báo và nhiều khán giả là những hot facebooker trên mạng) đã từng đứng bên họ từ cái thuở Dòng máu anh hùng, rồi Để Mai tính, và ồn ào hơn cả là Bụi đời Chợ Lớn khi phim này bị cấm chiếu? Các cụ bảo: Cả giận mất khôn, thật chẳng sai!

Theo Lao động

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.