Thái Bình: Lời nói lạnh lùng với vợ của nghi phạm sát hại chị dâu

Thái Bình: Lời nói lạnh lùng với vợ của nghi phạm sát hại chị dâu

Đoàn Minh Sơn

Đoàn Minh Sơn

Thứ 4, 15/08/2018 13:08

Sau khi xuống tay hạ sát chị dâu, Triều xách dao về nhà và nói với vợ. Người vợ bàng hoàng, không tin vào những gì đã xảy ra.

Theo thông tin từ một cán bộ Công an tỉnh Thái Bình, đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Triều (SN 1965, trú tại thôn Tống Thỏ Bắc, xã Đông Mỹ, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về hành vi giết người.

An ninh - Hình sự - Thái Bình: Lời nói lạnh lùng với vợ của nghi phạm sát hại chị dâu

Gia đình chuẩn bị lo tang lễ cho bà B.

Đồng thời, nếu nghi phạm Triều có biểu hiện thần kinh không bình thường thì sẽ đưa đi giám định tâm thần nhằm đảm bảo tính khách quan theo luật định.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 5h30 sáng ngày 14/8, Phạm Văn Triều cầm theo con dao băm rau lợn chạy sang nhà bà Lê Thị B. (SN 1961, trú cùng địa chỉ trên) đuổi chém bà này vào tay.

Bà B. là chị dâu của Triều, quá bất ngờ vì vô cớ bị em chồng đuổi chém, bà B. chỉ kịp kêu cứu rồi bỏ chạy. Khi thấy bà B. bỏ chạy, Triều cầm dao tiếp tục đuổi theo, vừa đuổi vừa la hét khiến bà B. hoảng sợ nhảy xuống sông Đồng Thửa trước nhà bơi sang bờ bên kia nhằm tránh trận "mưa dao".

Nhưng bà chạy được khoảng 200m thì bị Triều đuổi kịp, vung dao chém tới tấp tại địa phận thôn Tống Thỏ Trung, xã Đông Mỹ. Hậu quả, bà Lê Thị B. bị thương tích nặng, gục xuống ven đường thôn.

Ngay lập tức nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, sau đó được chuyển lên bệnh viện Việt Đức, Hà Nội nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Chiều tối 14/8, lực lượng chức năng gồm các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình, Công an TP.Thái Bình, đại diện VKSND và chính quyền địa phương đã có mặt để tiến hành các thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật. Tuy nhiên, do gia đình nạn nhân Lê Thị B. đã có đơn cam kết nên cơ quan chức năng đã không khám nghiệm pháp y và bàn giao cho gia đình lo mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

Chưa hết bàng hoàng, bà Phạm Thị L. (SN 1971, vợ nghi phạm Triều) cho biết, sáng hôm xảy ra sự việc, bà đang bán hàng tại chợ cóc gần nhà thì thấy chồng đi đến lạnh lùng bảo vừa chém bà B., nhưng bà L. không tin cho đến khi người thân thông báo vụ việc kinh hoàng.

Người thân của nạn nhân và nghi phạm cho biết thêm, cách đây 3-4 ngày, đối tượng Phạm Văn Triều có biểu hiện thần kinh không bình thường.

Theo gia đình và người dân địa phương, giữa Triều và gia đình anh trai chị dâu từ trước tới nay không có mâu thuẫn gì lớn. Gia đình nạn nhân gồm có vợ chồng và 3 con, 2 trai 1 gái, cuộc sống khá giả.

Đối tượng Phạm Văn Triều có vợ và 2 con. Nhà có nghề phụ là làm bún và nấu rượu, hàng ngày đối tượng vẫn phụ vợ bán hàng. Phạm Văn Triều chưa có tiền án tiền sự, tuy nhiên lại nghiện rượu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.