Thái độ dửng dưng trước tòa của kẻ giết người, cướp tài sản rồi phóng hỏa đốt nhà

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 2, 22/12/2025 13:51 GMT+7

Sau hơn 5 năm gây ra vụ trọng án, Đồng Xuân Quỳnh bị TAND Tp.HCM đưa ra xét xử. Thay vì ăn năn hối hận, Quỳnh giữ thái độ lạnh lùng khi khai lại rành mạch quá trình phạm tội.

Kiểm tra căn nhà cháy, cảnh sát phát hiện vụ án chấn động

Ngày 22/12, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bị cáo Đồng Xuân Quỳnh (SN 1988, quê tỉnh Thái Nguyên) về tội Giết người.

Bị cáo Quỳnh chính là người đã ra tay sát hại bà Ngô Thị N., sau đó cướp tài sản và đốt nhà để phi tang chứng cứ. Vụ án từng gây xôn xao dư luận khi xảy ra tại khu dân cư đông đúc, ngay trung tâm Tp.HCM.

Thái độ lạnh lùng của kẻ giết người, cướp tài sản rồi phóng hỏa đốt nhà - Ảnh 1.

Bị cáo Quỳnh tại tòa.

Trước khi từ tỉnh Thái Nguyên vào Tp.HCM, bị cáo Quỳnh từng bị xử phạt 12 tháng tù treo về tội Trộm cắp tài sản.

Khoảng tháng 6/2020, Đồng Xuân Quỳnh đến Tp.HCM làm giám sát thi công nội thất cho Công ty Thái Phát. Từ cuối tháng 7/2020 đến giữa tháng 8/2020, Quỳnh được Công ty Thái Phát phân công giám sát thi công nội thất căn nhà tại quận Phú Nhuận (cũ) do gia đình bà Ngô Thị N. làm chủ.

Thời gian giám sát công trình, Quỳnh nắm bắt được giờ giấc sinh hoạt của gia đình bà N., đồng thời biết thông tin gia đình bà N. mới bán một căn nhà khác được 12 tỷ đồng, sau đó mua lại căn nhà đang ở với giá 8,5 tỷ đồng.

Do chơi cờ bạc, thiếu nợ tiền của nhiều đối tượng ngoài xã hội nên sáng 27/10/2020, Quỳnh này sinh ý định cướp tài sản của gia đình bà N. lấy tiền trả nợ. Để thực hiện ý định, Quỳnh mang theo 1 ba lô rồi đón xe ôm đến trước nhà của bà N. để "phục kích".

Khi ngồi ở quán nước đối diện nhà bà N. được 15 phút, Quỳnh quyết định hành động nên đến bấm chuông cửa thì được bà Nga ra mở. Quỳnh nói với bà N. đến để kiểm tra lại gương và cánh cửa tủ trong phòng của con gái bà N..

Do Quỳnh là người đang giám sát việc thi công nội thất cho nhà bà N., nên bà này mở cửa cho Quynh vào nhà. Khi biết bà N. ở nhà 1 mình, khoảng 12h45 cùng ngày, khi bà N. đi trên lầu 3 xuống, Quỳnh dùng một sợi dây điện (lấy từ trong phòng của con gái bà N.) siết cổ bà N. đến chết.

Sau khi gây án, Quỳnh lục toàn bộ phòng trong căn nhà và lấy đi nhiều tài sản và tiền mặt có tổng giá trị lớn. Trước khi rời khỏi hiện trường, Quỳnh còn đâm bà N. một nhát cho nạn nhân chết hẳn, rồi chất các vật liệu dễ cháy, phóng hỏa đốt căn nhà hiện trường nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Toàn bộ tài sản cướp được (trừ chiếc xe máy Quỳnh vứt bỏ trên đường bỏ trốn), Quỳnh đem đi bán, lấy tiền rồi đón xe ôm đến một ngân hàng có chi nhánh tại quận Phú Nhuận (cũ) để gặp chị Trần Thị Cẩm H., đưa chị này 60 triệu rồi nhờ chuyển trả nợ cho 8 người.

Đến khoảng 14h50 ngày 27/10/2020, quần chúng nhân dân phát hiện căn nhà bị cháy nên đã báo chồng bà N. và cơ quan công an địa phương.

Tiến hành kiểm tra hiện trường, Công an phát hiện bà N. tử vong do bị siết cổ và bị đâm. Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng nên Công an Tp.HCM vào cuộc điều tra, làm rõ.

Qua điều tra, truy xét, vào ngày 28/10/2020, Cơ quan CSĐT xác định Quỳnh chính là hung thủ nên tiến hành bắt giữ và thu giữ các tài sản Quỳnh đã chiếm đoạt của gia đình bà N..

Tại Cơ quan CSĐT, Đồng Xuân Quỳnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên.

Theo kết luận giám định, tổng số tài sản mà Quỳnh đã cướp sau khi giết bà N. là gần 142 triệu đồng; thiệt hại căn nhà do Quỳnh đốt là hơn 197 triệu đồng.

Thái độ lạnh lùng của hung thủ và bản án nghiêm khắc

Sau khi bị bắt giữ, Đồng Xuân Quỳnh bị khởi tố bị can về 3 tội, gồm: Giết người, Cướp tài sản và Hủy hoại tài sản. Kết thúc quá trình điều tra, bị cáo Quỳnh bị đề nghị truy tố và sau đó bị truy tố về các tội danh vừa nêu. Trong đó, ở tội Giết người, Quỳnh bị truy tố ở khung hình phạt có mức án cao nhất là tử hình.

Ngày ra tòa, không một người thân nào của Quỳnh có mặt. Sau hơn 5 năm gây án, Quỳnh ra tòa với thái độ dửng dưng, lạnh lùng.

Bị cáo Quỳnh thừa nhận đã thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có ai giúp sức. Khi đưa tiền nhờ chị Trần Thị Cẩm H. chuyển tiền trả nợ giúp mình, Quỳnh không cho chị H. biết đây là tài sản do Quỳnh phạm tội mà có.

Trước đó tại cơ quan điều tra, chị H. cũng khai chị và Quỳnh có quan hệ tình cảm. Một ngày trước khi vụ án xảy ra, chị H. đã ở cùng Quỳnh. Khi nhận tiền do Quỳnh đưa, chị cũng không biết Quỳnh lấy tiền từ đâu. Do đó, cơ quan điều tra không xử lý hình sự đối với chị H. là có căn cứ.

Về bồi thường thiệt hại, chồng và 2 con gái bà N. yêu cầu Quỳnh bồi thường tổng cộng 1,6 tỷ đồng nhưng đến nay Quỳnh chưa bồi thường. Bị cáo này cũng cho biết, không có khả năng bồi thường thiệt hại.

Đánh gái hành vi của bị cáo Quỳnh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, phạm cùng lúc 3 tội, đại diện VKSND Tp.HCM đề nghị tòa án cùng cấp tuyên phạt bị cáo Quỳnh tổng mức án tử hình.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Đồng Xuân Quỳnh là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm đến tính mạng, tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội nên cần có mức án nghiêm khắc nhất.

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Quỳnh mức án tử hình về tội Giết người; 12 năm tù về tội Cướp tài sản và 6 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành chung là tử hình.

Ngoài mức án trên, bị cáo Quỳnh còn bị tuyên buộc phải bồi thường hơn 900 triệu đồng các bị tổn cho gia đình nạn nhân.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.