Nguyễn Hải Dương và Ánh L. thời còn mặn nồng. (Ảnh Facebook)
Ngay khi hay tin Nguyễn Hải Dương (SN 1/2/1991 tại An Giang, HKTT: ấp Long Hạ, xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang; Nơi ở: 290/10 ấp 1, tổ 2 xã Nhị Bình, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) là nghi can chủ mưu trong vụ giết 6 người ở Bình Phước bị bắt, cha mẹ Dương thất thần, không tin vào những gì đang diễn ra.
Ông Nguyễn Văn H., ngỡ ngàng trước sự việc. Ông kể, tới khi Công an tới lấy lời khai ông mới biết rằng con mình là hung thủ gây ra vụ án rúng động trên.
Ông cho biết: "Con trai tôi nó rất hiền, sống rất tử tế, tôi không biết tại sao nó có thể làm nên chuyện này".
Ông H. kể lại, đêm trước khi xảy ra thảm án ông thấy con mình leo lên giường và nằm ngủ. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ông vẫn thấy Dương có mặt tại nhà.
Theo lời ông kể, Nguyễn Hải Dương học hết lớp 12 được ông đưa lên Sài Gòn học nghề. Nhưng sau đó Dương bỏ ngang vì cho rằng không có tương lai. Sau này Dương về làm ở xưởng gỗ của người chú ruột, tá túc ngay trong phòng bảo vệ cùng ông H. Hai cha con chia nhau ngủ trên chiếc giường tầng chiếm gần hết không gian phòng. Ngoài đồ đạc sinh hoạt cá nhân, còn lại không có tài sản gì quý giá.
Cha của nghi phạm cho biết con trai ông không nhậu, đam mê cơ bạc hay tụ tập bạn bè ăn chơi đàn đúm như mấy đứa trẻ ở quê. Ngoài giờ làm, Dương chỉ cà phê tán gẫu với anh em làm chung ở trước cổng xưởng gỗ.
"Lương nó mỗi ngày cũng gần 200.000 đồng. Tôi tằn tiện, thỉnh thoảng cho nó thêm vài ba trăm, tính ra cũng dư giả chi tiêu. Tuy không giàu sang nhưng tôi không để con thiếu thốn", người cha nói về cậu con trai duy nhất.
Khi nói về gia đình nạn nhân, nhất là về Lê Thị Ánh L., (con gái ông M.), ông H. buồn rầu than thở: “Duyên số đẩy đưa, sao thảm