Trận derby Merseyside đã diễn ra hấp dẫn như người ta mong đợi. Bao trùm suốt 90 phút của trận đấu là không khí căng thẳng từ trên các khán đài cho đến trên sân cỏ.
Ở những phút đầu của trận đấu, Lữ đoàn Đỏ là bên nắm quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, khí thế hừng hực của đội chủ nhà khiến Liverpool không thể áp dụng đấu pháp tấn công phủ đầu như các trận đấu gần đây. Do cuộc chiến quá nóng ở giữa sân, hiệp 1 không có quá nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra.
Trước lối chơi không ngại va chạm, Everton và Liverpool buộc phải sử dụng những cú dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng cả Barkley, Origi, Mane đều không thể thành công.

Các CĐV quá khích của Liverpool đã ném pháo sáng xuống sân.
Sau giờ nghỉ giải lao, Liverpool cố gắng đẩy cao nhịp độ tấn công. Họ muốn sớm có bàn thắng để tạo đà tâm lí tốt cho những phút tiếp theo trong khi Everton tiếp tục trung thành với đấu pháp phòng ngự phản công.
Những tưởng hai đội sẽ rời sân với một điểm trong tay thì bất ngờ lại đến ở những phút bù giờ cuối cùng. Phút 90+4, Daniel Sturridge có pha đi bóng lắt léo trước vòng cấm đội chủ nhà. Anh tung ra cú sút chìm vào góc trái. Bóng bật cột dọc và Sadio Mane ở gần đó đã đệm bóng vào lưới trống.

Quá phấn khích với bàn thắng phút cuối, các CĐV quá khích của Liverpool đã ném pháo sáng xuống sân khi các cầu thủ đang ăn mừng bàn thắng.
HLV Jurgen Klopp đã có kỉ niệm ngọt ngào trong lần đầu tiên ông ghé thăm sân Goodison Park để tham dự trận derby vùng Merseyside thứ 227 trong lịch sử đối đầu giữa Everton và Liverpool.

Thắng trận này, Liverpool đã đòi lại ngôi nhì bảng từ tay Manchester City. Trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh, hiện họ đang cách đội đầu bảng Chelsea 6 điểm.

P.L