‘Thánh chửi’ Dương Minh Tuyền thấy hối hận sau 2 tháng tạm giam

‘Thánh chửi’ Dương Minh Tuyền thấy hối hận sau 2 tháng tạm giam

Thứ 3, 03/01/2017 20:36

Hơn 2 tháng kể từ khi bị bắt tạm giam, Dương Minh Tuyền không còn như thời điểm trước khi y bị bắt và bắt đầu cảm thấy hối hận cho những hành vi mà mình đã gây nên.

Trả lời báo chí, Đại tá Nguyễn Hoàng Vị cho hay: "Chúng tôi đã xác định Dương Minh Tuyền là một đối tượng hình sự và thuộc diện quản lý của cơ quan công an. Tuyền thể hiện là một con người hung hăng, coi thường pháp luật".

Được biết, hơn 2 tháng kể từ khi bị bắt tạm giam, Dương Minh Tuyền đã hoàn toàn “nhu mì” hơn rất nhiều.

Cũng theo quy định của trại tạm giam thì Dương Minh Tuyền không được sử dụng điện thoại cũng như không thể truy cập vào mạng xã hội, facebook.

Trả lời câu hỏi của PV, Dương Minh Tuyền ăn năn: “Trong những ngày bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh, em đã rất ân hận cho hành vi đã gây nên. Cũng ngần ấy thời gian, em đã suy nghĩ về hành vi đó và cảm thấy ăn năn, hối lỗi. Em cũng mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật”.

Hồ sơ điều tra - ‘Thánh chửi’ Dương Minh Tuyền thấy hối hận sau 2 tháng tạm giam

 "Thánh chửi" Dương Minh Tuyền ăn năn về hành vi mà mình đã gây nên.

Đại úy Đỗ Mạnh Hùng, Đội trưởng đội hình sự Công an TP. Bắc Ninh cho biết: “Do nắm được mạng xã hội dùng để “lăng xê”, nổi tiếng nên Tuyền học hỏi theo và cuốn theo lối sống ảo. Qua theo dõi chúng tôi nắm được, càng ngày, đối tượng càng tỏ ra ngông nghênh, tục tĩu để thu hút lượng người quan tâm”.

Trước đó báo Người Đưa Tin đã thông tin, khoảng 22h ngày 7/10/2016 tại phòng 603, quán karaoke Golden ở khu Hòa Đình, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, Dương Minh Tuyền đi hát karaoke cùng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1977, trú tại, đường Trần Hưng Đạo, phường Tiền An, TP. Bắc Ninh) và một số thanh nam niên khác.

Tại phòng hát karaoke có 3 nữ nhân viên phục vụ, trong đó có chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1985), trú tại xã Trung Thành, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, hiện ở khu HUD, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình hát Tuyền phát sinh mâu thuẫn với chị Lệ, Tuyền đã giằng, ném chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO R8106 của chị Lệ xuống sàn phòng hát.

Thấy vậy Nguyễn Mạnh Hùng nhặt điện thoại lên đưa cho chị Lệ và quay sang cãi nhau với Tuyền. Hùng 2 tay cầm 2 chai bia Heniken đánh vào vùng trán phải Tuyền, Tuyền nhặt vỏ chai bia ném Hùng nhưng không trúng sau đó được mọi người trong phòng hát can ngăn.

Tuyền về nơi ở của mình lấy 1 khẩu súng, kiểu súng 2 nòng; 1 túi xách có bên trong có 1 quả lựu đạn và 1 dây có 30 lỗ đựng đạn rồi đi bộ từ nơi ở của mình ra phía phố Nhà Chung. Trên đường đi Tuyền vừa đi vừa chửi bới và nổ súng.

Khi đi đến ngã 3 phố Nhà Chung khu vực gần số nhà 55, Tuyền giơ súng lên trời nổ 3 phát súng. Thấy vậy, mọi người xông vào giằng súng, dây đựng đạn và túi xách đựng 1 quả lựu đạn, sau đó đẩy Tuyền về nhà.

Tuyền bỏ đi rồi quay lại tay cầm 1 con dao quắm, cán dài dao 80cm, lưỡi dao dài 40cm tiếp tục chửi bới anh Hùng thì cùng lúc đó, lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Bắc Ninh đến giải quyết.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 8/10/2016 cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đồng thời ra lệnh bắt tạm giam bị can, khám xét nơi ở đối với Dương Minh Tuyền về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 3/11, Công an TP. Bắc Ninh tiếp tục ra lệnh khởi tố Dương Minh Tuyền tội "Hủy hoại tài sản". Sở dĩ “thánh chửi” Dương Minh Tuyền bị khởi tố thêm tội danh này là do y đã đập vỡ chiếc điện thoại của chị Lệ.

Đào Giang

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.