Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay, các công ty, xí nghiệp, trường học được nghỉ 4 ngày theo lịch của Nhà nước. Với lịch nghỉ lễ dài ngày, người dân sinh sống tại TP.HCM chọn cho mình những chuyến du lịch xa hay trở về quê thăm người thân. Chính vì vậy, những con đường hàng ngày tấp nập xe cộ, hôm nay trở nên thông thoáng đến lạ thường.
Đường Lê Duẩn (quận 1) vắng người qua lại.
Vẻ đông đúc, tấp nập thường ngày của bưu điện trung tâm thành phố được thay thế bằng không khí tĩnh lặng, thưa thớt người qua lại.
Không khí trong lành ở đường Nguyễn Huệ (quận 1).
Đường sách Nguyễn Văn Bình cũng vắng bóng người và lặng lẽ dưới những hàng cây.
Cửa đông chợ Bến Thành yên tĩnh đến lạ thường.
Đường Phạm Ngọc Thạch (quận 1), thỉnh thoảng mới có xe qua lại.
Cảnh vắng lặng hiếm hoi trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh).
Khác với vẻ đông đúc, náo nhiệt hàng ngày, phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) hôm nay yên tĩnh, không khí trong lành dễ chịu.
Huy Nguyên