"Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào"

"Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào"

Đào Lan Anh

Đào Lan Anh

Thứ 4, 27/03/2019 20:00

Nghe tin doanh nghiệp đầu tư dự án khu công nghiệp, hàng trăm hộ dân xã Tam Anh Nam (H.Núi Thành, Quảng Nam) đã ồ ạt xây dựng công trình trái phép trên đất sản xuất lâu năm và đất rừng.

Đen: Ông thích làm giàu không?

Đá: Hỏi chi lạ. Giàu ai chả thích? Nhưng sao tự dưng rủ tôi.

Đen: Ông quê Quảng Nam. Cơ hội đang quá nhiều chứ sao!

Đá: Thôi, tôi không phải mẫu thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào.

Đen: Non gan, mới hiểu tại sao cứ nghèo bền vững.

Đá: Thế ông bảo tôi phải làm gì để đổi đời?

Đen: Về quê mua đất rừng, đất sản xuất…

Đá: Ông làm tôi địa chủ không bằng. Tiền đâu mà rừng với đất. Mà mua mấy loại ấy làm gì?

Đen: Thấy chưa, có học mà kém thông minh, để tôi vạch cho.

Đá: Nói thử coi.

Đen: Thế chấp căn nhà đang ở, ôm vài tỷ, tranh thủ thời cơ, giàu mấy tý.

Đá: Rồi nằm chờ và hy vọng "đất chuyển mình", đẻ ra tiền à?

Đen: Đúng!

Đá: Nhưng nhà tôi không có mả kinh doanh bất động sản!

Đen: Chống mắt nhìn người quê ông đang xây nhà trên đất rừng, đất sản xuất lâu năm kìa?

Đá: Như vậy là trái phép đấy.

Đen: "Hóng" tin chuẩn bị có KCN, hàng trăm hộ dân xã Tam Anh Nam (H.Núi Thành, Quảng Nam) ồ ạt xây dựng…

Đá:  Liệu họ có biết làm vậy là trái quy định không?

Đen: Biết trái phép vẫn làm. Để chờ... đền bù chứ sao!

Đá: Hiểu rồi. Đón đầu dự án chứ gì?

Đen: Hiểu thì nhanh chóng lo tiền đi.

Đá: Chắc tôi không đủ gan. Vừa sai, vừa liều. Đang yên lành đi chuốc nỗi lo.

Đen: Chỉ nửa tháng, công trình mọc lên như nấm.

Đá: Nhiều nơi nghe "tin vịt", bà con ôm nợ đấy thôi.

Đen: Có hộ vay hàng trăm triệu để xây dựng. Còn bảo, thấy người khác xây thì mình cũng xây thôi.

Đá: Đó cũng là một kiểu trục lợi chính sách đấy. Chính quyền địa phương làm thinh à?

Đen: Vừa thành lập tổ quản lý hiện trạng đi kiểm tra, xử lý. Làm biên bản, báo lên huyện để tiến hành xử lý trường hợp vi phạm

Đá: Vậy mà ông còn xui dại tui.

Đen: May ra "thoát", đánh nhanh, thắng nhanh, ôm núi tiền.

Đá: Thôi, chả ham. Để tôi về quê vận động bà con, không nên làm sai để "chờ" như vậy.

Đen: Ờ, dự án chửa thấy, có khi chết vì "ôm" nợ.

Đ.Đ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.