Theo Express Newspapers, trong khi kiểm tra tầng hầm, những người thợ xây tình cờ tìm thấy 14 bức thư tình được giấu kín dưới sàn nhà. Những lá thư bí mật này không chỉ là một phần của lịch sử ngôi nhà mà còn tiết lộ một câu chuyện tình yêu đầy bí ẩn và có phần "đen tối".
Chia sẻ trên Reddit, chủ nhà cho biết: "Vợ tôi và tôi đang cố gắng đọc chúng và ghép lại dòng thời gian. Có vẻ như đây là một mối quan hệ ngoài luồng, vì chủ nhân ngôi nhà trước đây là một người đàn ông đã có vợ, nhưng những bức thư này chắc chắn là thư tình. Một số lá thư yêu cầu phải tiêu hủy, nhưng rõ ràng ông ấy đã bỏ qua. Chúng được giấu trong dầm sàn tầng một của ngôi nhà, nơi chỉ có thể tiếp cận từ tầng hầm".
Những người thợ xây đã vô tình tìm thấy những lá thư bí mật dưới sàn nhà. (Ảnh: Getty)
Trong khi người vợ của chủ nhân trước đây hẳn sẽ rất đau lòng nếu biết đến sự tồn tại của những lá thư này, chủ nhà hiện tại lại tỏ ra thích thú. Anh chia sẻ: "Nó gần như trở thành một bài học lịch sử nhỏ. Chúng tôi đang tìm hiểu về những chủ sở hữu ban đầu của ngôi nhà hơn 100 năm tuổi này".
Sau khi đăng tải phát hiện của mình lên mạng xã hội, nhiều người dùng đã thúc giục cặp đôi truy tìm danh tính của cặp tình nhân bí ẩn để xem mối quan hệ của họ kết thúc như thế nào. Tuy nhiên, chủ nhà cho biết điều này là không thể vì không có địa chỉ trả lời nào trên các lá thư. Manh mối duy nhất mà họ có là cái tên Freddie được nhắc đến trong phần ký tên.
Phát hiện này không chỉ mang lại sự tò mò và thích thú cho cặp đôi mà còn mở ra cánh cửa vào quá khứ, giúp họ hiểu thêm về những câu chuyện ẩn giấu trong chính ngôi nhà của mình. Những lá thư tình hơn 100 năm tuổi giờ đây không chỉ là kỷ vật của một mối tình lãng mạn, mà còn là một phần di sản lịch sử đáng được lưu giữ.
Quốc Tiệp (theo Express Newspapers)