Thời khắc miền Nam được giải phóng: "Ký ức hào hùng đó, suốt cuộc đời tôi không thể nào quên"

Bùi Thị Ngân

Bùi Thị Ngân

Thứ 4, 30/04/2025 06:50

Thời khắc đứng trước Dinh Độc Lập, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay, cựu binh Nguyễn Đức Minh cùng đồng đội ôm nhau khóc, nghẹn ngào không thốt nên lời.

Chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Trong căn nhà nhỏ tại thôn Hội Cát, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, dẫu đã 70 tuổi nhưng cựu binh Nguyễn Đức Minh (SN 1955) vẫn vô cùng minh mẫn. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông nhớ như in những dấu mốc lịch sử trong chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ông nói rằng, 2 thời điểm trong cuộc đời mà ông có cảm xúc nhất, đó là, thời khắc đội ta quân trùng trùng, điệp điệp tiến vào Dinh Độc Lập và sự kiện thứ 2 là vừa qua, ông được bầu chọn là đại diện duy nhất của huyện nhà được mời đi dự lễ diễu binh kỉ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

Tháng 1/1972, người chiến sĩ Nguyễn Đức Minh lúc đó đang học cấp 3 tại trường THPT Lý Tự Trọng. Theo tiếng gọi thiêng liêng Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ. Ông được phân về huấn luyện tại Đoàn 22B (Quân khu 4) đóng ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó bổ sung vào Sư đoàn 341, huấn luyện tại tỉnh Quảng Bình.

Thời khắc miền Nam được giải phóng: "Ký ức hào hùng đó, suốt cuộc đời tôi không thể nào quên"- Ảnh 1.

Những tấm huy chương kháng chiến được ông Minh cất giữ cẩn thận...

Đến tháng 01/1975, cả đơn vị được lệnh hành quân vào chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, bổ sung vào Quân đoàn 4. Ngày 03/04/1975, ông tham gia đánh trận đầu tiên tại núi Tràn, thuộc thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Ngày 21/4/1975, thị xã Long Khánh hoàn toàn giải phóng.

Sau chiến thắng tại thị xã Long Khánh, cựu binh Nguyễn Đức Minh cùng hàng nghìn anh em chiến sĩ các đơn vị bộ binh, pháo binh, công binh… tham gia đánh nhiều trận đánh lớn nhỏ tại Trảng Bom, Hố Nai, Tp.Biên Hòa (Đồng Nai). Đến ngày 26/04/1975, ông tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh.

Ngay khi nhận lệnh từ tổng chỉ huy, tập trung lực lượng cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - chiến dịch quyết chiến, chiến lược trong tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, cựu binh Nguyễn Đức Minh cùng anh em chiến sĩ đơn vị suốt mấy đêm liền trằn trọc, không thể chợp mắt.

Ông Minh kể: "Những đêm chuẩn bị tiến vào Sài Gòn là những đêm không ngủ. Từ 17h ngày 26/04, chỉ huy bắt đầu phát lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh. Tôi xác định chuẩn bị tham gia một chiến dịch rất lớn, sống còn, chiến dịch mang tên Bác Hồ. Cả trung đội chúng tôi vừa mừng, vừa lo, lo rằng mình có hoàn thành nhiệm vụ hay không? Và mình còn sống sót để chứng kiến thời khắc hòa bình, giải phóng hay không?

Thời khắc miền Nam được giải phóng: "Ký ức hào hùng đó, suốt cuộc đời tôi không thể nào quên"- Ảnh 2.

... và cài lên ngực áo vào mỗi dịp đặc biệt quan trọng.

Đúng 17h30 ngày 26/04, ông cùng anh em chiến sĩ đơn vị bắt đầu xuất phát, đánh từ Tp.Biên Hòa vào cầu Sài Gòn. Suốt 2 ngày, 3 đêm, trung đội của ông phối hợp với nhiều lực lượng công binh, pháo binh, hỏa lực… liên tiếp giải phóng các chốt căn cứ điểm của địch dọc Quốc lộ 1, trên đường tiến vào cầu Sài Gòn. Trong đó, ác liệt nhất là trận đánh tại cầu Sài Gòn diễn ra vào tối 29/4/1975 đến rạng sáng ngày 30/4/1975.

"Lúc này, Mỹ cầm cự rất ác liệt tại cầu Sài Gòn, quyết chặn đường tiến công của quân ta. Khi xe tăng của ta xông lên, địch bắn trả quyết liệt nhưng đã bị lực lượng đặc công, hỏa lực, lính bộ binh của quân ta tiêu diệt. Địch tháo chạy tan tác. Quân ta thừa thắng xông lên tiến thẳng vào nội đô", cựu binh Nguyễn Đức Minh nhớ lại.

10h45 phút ngày 30/04/1975, xe tăng và bộ binh của quân ta tiến vào Dinh Độc Lập. Đến 11h30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, miền Nam chính thức hoàn toàn giải phóng.

"Trung đội của tôi có mặt trước Dinh Độc Lập vào lúc 14h30 phút ngày 30/04/1975. Trên đường tiến vào nội đô, hai bên đường rợp đỏ cờ hoa, người dân xếp hàng dài, vẫy chào quân giải phóng. Những kí ức hào hùng đó, suốt cuộc đời tôi không thể nào quên", cựu binh Minh nói.

Bản hùng ca bi tráng

Thời khắc đứng trước Dinh Độc Lập, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay, cựu binh Nguyễn Đức Minh cùng đồng đội ôm nhau khóc, nghẹn ngào không thốt nên lời. Mừng vì đất nước đã độc lập, mừng vì mình vẫn còn sống sót để được chứng kiến giờ phút hòa bình; khóc vì thương cho các đồng đội đã hi sinh, không thể chờ được đến giây phút này.

"Có những anh em đồng đội đã hi sinh chỉ vài tiếng đồng hồ trước giờ khắc giải phóng. Đến giờ, tôi vẫn thường tâm sự với vợ, mình may mắn còn sống sót được chứng kiến hòa bình độc lập, chứng kiến đất nước đổi mới. Có nhiều anh em chiến sĩ kề vai sát cánh cùng chiến đấu, chia nhau từng miếng lương khô, từng ngụm nước, từng viên thuốc sốt rét đã hi sinh, đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt…", giọng ông nghẹn ngào.

Thời khắc miền Nam được giải phóng: "Ký ức hào hùng đó, suốt cuộc đời tôi không thể nào quên"- Ảnh 3.

Cựu binh Minh nghẹn ngào khi kể về những đồng đội của mình đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Kể đến đây, đôi mắt cựu binh Nguyễn Đức Minh nhìn xa xăm hồi tưởng. Ông nói: Trong những người đồng đội đã kề vai sát cánh chiến đấu, ông nhớ thương nhất là Liệt sĩ Nguyễn Phi Nhân (SN 1950, quê xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Liệt sĩ Nguyễn Phi Nhân là Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, là người đồng đội vừa cùng quê hương, cùng nhập ngũ, huấn luyện chung với ông một đơn vị nên tình cảm anh em gắn bó keo sơn. Ông vẫn nhớ như in trận đánh năm đó, giờ khắc Liệt sĩ Nguyễn Phi Nhân ngã xuống.

"Hôm đó là ngày 11/04/1975, trong một trận đánh tại thị xã Long Khánh, Trung đội trưởng Nhân giương cao khẩu súng AK, tiên phong băng qua đường tàu hô lớn: 'Xung phong!'. Toàn trung đội chúng tôi cùng xông lên. Lúc này, phía bên kia, làn đạn của địch bắn xối xả, đồng chí Nhân đã anh dũng hi sinh. Trận đánh này, ngoài đồng chí Nhân, hàng chục chiến sĩ trung đội ông cũng đã mãi mãi nằm xuống...

... Tôi nhớ mãi giờ khắc, đơn vị chúng tôi nhận lệnh hành quân vào chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, bổ sung vào Quân đoàn 4. Lúc đó, anh Nhân vừa mới bước lên xe, chuẩn bị đi thì vợ đến thăm. Chị ấy đã đi bộ suốt mấy ngày liền mới đến được đơn vị. Nhưng nhiệm vụ Tổ quốc thiêng liêng, anh Nhân không thể xuống để gặp vợ. Đó cũng là lần cuối, anh ấy được nhìn thấy người vợ hiền của mình. Cứ mỗi lần nghĩ lại chuyện này, tôi lại thương nhớ anh Nhân khôn xiết", kể đến đây, đôi mắt cựu binh Minh đỏ hoe.

Thời khắc miền Nam được giải phóng: "Ký ức hào hùng đó, suốt cuộc đời tôi không thể nào quên"- Ảnh 4.

Trở về quê hương sau hòa bình, cựu binh Nguyễn Đức Minh là tấm gương sáng về tinh thần anh dũng, là nhân chứng sống về cuộc chiến tranh giành độc lập, thống nhất non sông của quân và dân ta.

Sau hòa bình, cựu binh Nguyễn Đức Minh được rút ra căn cứ Long Bình (Đồng Nai). Đến tháng 2/1979, ông là Đại đội trưởng Đại đội D5E270F341, trực tiếp chỉ huy tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam (Campuchia). Tháng 8/1979, ông bị thương nên được về điều trị an dưỡng tại Bệnh viện 175 Sài Gòn. Năm 1980, ông phục viên về quê, hưởng chế độ thương binh 3/4.

Về quê, cựu binh Nguyễn Đức Minh là nhân chứng sống về những cuộc chiến tranh khốc liệt của quân và dân ta. Ông luôn khắc nhớ và nhắc nhở con cháu phải biết ơn những thế hệ ông cha đã ngã xuống vì nền hòa bình hôm nay. Vừa qua, cựu binh Nguyễn Đức Minh vinh dự được chọn là 1 trong 5 người của tỉnh Hà Tĩnh được mời tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2025).

Ông Nguyễn Viết Bình, Chủ tịch hội cựu chiến binh xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, cựu binh Nguyễn Đức Minh là tấm gương sáng về tinh thần quả cảm. Tại địa phương, ông Minh đang đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh, được người dân tín nhiệm. Vừa qua, cựu binh Minh được huyện Thạch Hà bầu chọn là đại diện duy nhất được mời tham dự lễ diễu binh kỉ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.