Thông tin mới nhất về người phụ nữ bị chồng cũ đâm trọng thương

Thông tin mới nhất về người phụ nữ bị chồng cũ đâm trọng thương

Bùi Thế Anh

Bùi Thế Anh

Thứ 5, 17/05/2018 14:43

Sau khi bị đâm trọng thương, nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Dù sức khoẻ đã qua cơn nguy kịch, nhưng người thân vẫn chưa được vào trong phòng bệnh để chăm sóc.

Vụ việc người phụ nữ bị chồng cũ đâm nhiều nhát vào người bị trọng thương tại cửa hàng bán giày dép trên phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội vào tối ngày 16/5, đã gây ra nhiều tổn thất về tinh thần cho các thành viên trong gia đình khi chứng kiến.

Sau khi bị trọng thương, bà Nguyễn Thị H. (nạn nhân, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) vẫn đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu (bệnh viện Thanh Nhàn), ông Phạm Đức Huấn là chồng bà H. - người trực tiếp đâm bà H. - đã bị công an tạm giữ. Mặc dù, bà H. đã qua cơn nguy kịch nhưng người thân vẫn chưa được vào trong phòng bệnh để chăm sóc.

Thông tin mới nhất về người phụ nữ bị chồng cũ đâm trọng thương

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn.

Trưa ngày 17/5, vẫn chưa thể nào quên được giây phút mẹ bị chính bố mình cầm kéo đâm, em Phạm Huyền N. (15 tuổi, con bà H.) lo lắng kể, do hay xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau nên bố mẹ N. đã ly hôn khiến cho gia đình tan vỡ. Sau khi bố mẹ ly hôn được hơn nửa năm nay, mấy chị em N. dọn về ở với mẹ tại cửa hàng bán giày dép trên phố Bạch Mai.

Kể về buổi tối định mệnh khiến cho mẹ phải nằm viện, em N. cho biết, tối ngày 16/5, ông Huấn có mang một ít dưa hấu sang nhà để mấy chị em ăn. Sau đó, ông Huấn nhờ con gái cả đi mua thẻ điện thoại, còn N. lên ngồi trên phòng ở tầng 3 thì bất ngờ nghe thấy dưới nhà có tiếng mẹ kêu cứu.

“Em chạy vội xuống thì thấy một cảnh tượng vô cùng sợ hãi khi mẹ tay đang ôm vết thương và cố chống cự vì bị bố cầm kéo đâm nhiều nhát vào người”, em N. kể.

Thông tin mới nhất về người phụ nữ bị chồng cũ đâm trọng thương (Hình 2).

Bệnh viện nơi bà H. đang được điều trị.

Khi thấy mẹ bị thương, N. đã nói lớn tại sao bố lại làm thế rồi lao vào chống cự để bố không tiếp tục đâm mẹ nữa. Thấy N. lao vào can ngăn, ông Huấn không dám đâm nữa vì sợ N. bị thương. Thế nhưng, ông Huấn lại tiếp tục cầm dao chém một số nhát lên người bà H., vết ở bụng là sâu nhất.

Theo N. nhớ lại, khi chị gái của N. đi mua thẻ điện thoại về nhìn thấy sự việc liền lao ra ngoài kêu cứu. Có nhiều người vì sợ không dám can ngăn. Ngay sau đó, một vài người đã bắt giữ ông Huấn rồi gọi xe cứu thương đưa bà N. đi cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng hơn 22h ngày 16/5, bà Nguyễn Thị H. bị chồng cũ đâm trọng thương tại cửa hàng bán giày dép trên phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội khiến nhiều người chứng kiến hoảng loạn.

Vào thời điểm trên, nhiều người đi đường và một số người dân khu vực bất ngờ nhìn thấy bé gái hớt hải chạy từ một cửa hàng gần đó ra ngoài la hét kêu cứu. Chứng kiến cháu bé hoảng loạn, người dân đã vội vàng lao tới thì thấy một người phụ nữ bị đâm vào người, máu chảy nhiều, bên cạnh còn có một người đàn ông hai tay dính đầy máu khiến cho nhiều người sợ hãi.

Tuy nhiên, nhiều người đã kịp thời lao vào khống chế người đàn ông, đồng thời gọi xe cứu thương đến đưa nạn nhân đi cấp cứu và thông báo tới công an. Ngay sau đó, công an phường đã nhanh chóng có mặt áp giải người gây án về trụ sở lấy lời khai và điều tra vụ việc.

Xem thêm: Khống chế người đàn ông đâm vợ cũ trọng thương

Thế Anh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.