Thông tin mới nhất về vụ nghịch tử giết mẹ ruột ở Bắc Giang

Thông tin mới nhất về vụ nghịch tử giết mẹ ruột ở Bắc Giang

Nguyễn Cao Sơn

Nguyễn Cao Sơn

Thứ 5, 20/09/2018 16:07

Khi đi uống rượu về, đối tượng Lương đã vô cớ đánh chị gái rồi tiếp tục gây sự và dùng gậy tre đánh vào đầu vợ. Thấy con gái và con dâu vô cớ bị đánh, bà T. (mẹ đẻ đối tượng) đã to tiếng mắng chửi Lương. Lương đã lấy con dao chém liên tiếp vào người bà T., khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Như tin đã đưa, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào ngày 17/9 tại thôn Hòa Bình (xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). Nạn nhân trong vụ án này là bà Nguyễn Thị T. (SN 1930), hung thủ được xác định là Nguyễn Văn Lương (SN 1966). Điều đáng nói, hung thủ và nạn nhân lại là mẹ con ruột.

An ninh - Hình sự - Thông tin mới nhất về vụ nghịch tử giết mẹ ruột  ở Bắc Giang
Hung khí vụ án.

Mặc dù vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra được mấy ngày, nhưng vì sự việc xảy ra quá bất ngờ nên người dân thôn Hòa Bình (xã Đồng Tân) vẫn chưa hết bàng hoàng, bàn tán xôn xao.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, một số người dân nơi đây cho biết: “Từ trước đến nay, ở đây chưa bao giờ xảy ra một vụ việc giết người nghiêm trọng như thế này cả. Khi nghe tin anh Lương ra tay sát hại bà T., người dân chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng không tin đó là sự thật. Vì ở địa phương Lương là một người hiền lành, không đánh nhau với bất kỳ ai…”.

Theo tìm hiểu của PV, Lương là con trai duy nhất của bà T., ngoài Lương ra bà T. còn có 5 người con gái. Vợ chồng Lương sinh được 4 người con, đến nay các con đã trưởng thành có gia đình riêng. Trước đây, Lương là một người bình thường, chịu khó làm ăn. Tuy nghiện rượu nhưng ở địa phương Lương chưa bao giờ gây gổ đánh nhau hay có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Thời gian gần đây, thần kinh của Lương không được bình thường, có biểu hiện của một người bị tâm thần.

“Khoảng 2 năm trở lại đây, sau khi một bên mắt có dấu hiệu không bình thường, Lương đã đi khám và được bác sĩ kết luận bị dây thần kinh chèn làm ảnh hưởng đến mắt. Từ đó, do không cai được rượu nên tính khí của Lương trở nên thất thường, thần kinh không được ổn định. Mỗi lần đi uống rượu về là hay gây sự với những người trong nhà và có những hành động của một người bị tâm thần….”, ông H. (hàng xóm của Lương) cho biết.

Cũng theo ông H., chỉ vì không bỏ rượu nên thần kinh của Lương mới có vấn đề. Cứ mỗi lần say rượu là Lương lại dắt con bò của nhà mình đi quanh sân và mắng vợ. Nhưng đến khi hàng xóm sang khuyên nhủ thì Lương lại trở lại bình thường.

Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc Lương ra tay sát hại mẹ đẻ mình, bà Nguyễn Thị Mị, Trưởng thôn Hòa Bình (xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa) cho biết: “Lúc đó, khoảng hơn 19h ngày 17/9, sau khi đi uống rượu về, Lương đã vô cớ đánh chị N. (chị gái Lương). Vì chị N. thần kinh cũng không được ổn định, nên khi bị Lương đánh, chị N. đã hoảng loạn chạy vào trong bếp để trốn.

Lúc này, khi thấy chồng vô cớ đánh chị gái, chị Nguyễn Thị V. (SN 1967, vợ Lương) đã buông lời nói rằng: "Làm sao mà lại đánh chị N. như thế, chị gái có trêu ghẹo gì ông đâu mà ông lại đánh. Ông có giỏi thì ra đường mà đánh người ngoài". Lúc này, thấy vợ dám mắng mình, Lương đã lấy đòn gánh vụt luôn vào đầu chị V. khiến chị V. chảy máu. Sau đó, hàng xóm chạy sang can ngăn và đưa chị V. đi viện”.

“Sau khi mọi người đưa chị V. đi viện, bà T. ở nhà đã to tiếng mắng chửi Lương. Sẵn hơi men, Lương đã cầm dao lao đến chém liên tiếp vào người bà T. khiến bà T. gục tại chỗ. Nghe thấy tiếng kêu cứu của bà T., hàng xóm chạy sang can ngăn. Lúc này, mọi người thấy bà T. nằm gục trên vũng máu. Tiếp theo đó, mọi người thấy Lương đi vào trong bếp lấy một con dao tự đâm vào bụng mình rồi nằm sõng soài bên cạnh bà T..”, bà Mị cho biết thêm.

Theo thông tin của PC02 Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện đối tượng Lương đang được điều trị tại bệnh viện, vì sức khỏe chưa được ổn định nên cơ quan công an chưa tiến hành lấy lời khai.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.