Thủ lĩnh băng cướp quý tộc năm xưa tiếp tục gây án

Thủ lĩnh băng cướp quý tộc năm xưa tiếp tục gây án

Thứ 3, 15/10/2013 08:25

Sau khi bắt được 2 tên cướp, nhóm trinh sát bất ngờ khi 1 trong 2 người bị bắt là tướng cướp khét tiếng vào những năm 1990 ở Sài thành.

Ngày 15/10, cơ quan CSĐT công an quận 1 cho biết hiện đang tạm giữ 2 nghi can là Đỗ Hồng Lê (SN 1973) và Nguyễn Hoài Phòng (SN 1987), cả 2 cùng trú quận 7 để điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Pháp luật - Thủ lĩnh băng cướp quý tộc năm xưa tiếp tục gây án

Tướng cướp Đỗ Hồng Lê.

Ngày 12/10, Lê chở Phong chạy lòng vòng đi tìm “con mồi”, khi đến giao lộ Nguyễn Thái Học – Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì phát hiện chị T. đi xe gắn máy treo 1 túi xách trước xe đang dừng đèn đỏ. Ngay sau đó Lê chạy xe qua bên kia đường Nguyễn Thái Học nổ máy đứng đợi, còn Phong đi bộ tới chỗ chị T. giật túi xách rồi lên xe tẩu thoát cùng Lê.

Trên đường đi tuần, 3 trinh sát thuộc công an quận 1 nghe tiếng kêu cứu liền nhanh chóng truy đuổi và ép xe khống chế được Lê và Phong.

Tại trụ sở cảnh sát, nhiều cán bộ trong ngành không ai xa lạ với Lê. Vào những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Lê cầm đầu 2 băng cướp với tên gọi: “Băng cướp tốc độ, băng cướp quý tộc…" khiến người dân TP HCM chỉ cần nghe nhắc đến Lê là đã khiếp sợ.

Những vụ cướp nổi đình nổi đám do Lê “chỉ huy” là vào năm 1990, Lê tập hợp khoảng 23 quý tử là con của các cán bộ công chức thời bấy giờ gây ra 43 vụ cướp giật táo bạo ở sài thành. Tháng 10/1990, băng cướp này bị cảnh sát giăng lưới tóm được. Riêng Lê nằm trong trại giam không được bao lâu thì được người cha là lãnh đạo công ty lương thực miền Nam bảo lãnh tại ngoại.

Cũng Tết năm đó, người cha mua cho Lê 1 chiếc mô tô CB bạc 125, có xe “khủng”, Lê đứng ra tập hợp khoảng 30 quý tử con quan chức thành lập một băng cướp chuyên lái mô tô phân khối cao và giắt súng AK trên lưng đi cướp. Trong lúc đi cướp, nếu nạn nhân phản ứng là chúng sẵn sàng nổ súng lấy mạng bất cứ ai can thiệp vào.

Qua thời gian theo dõi, vào đầu năm 1992 phòng cảnh sát hình sự, công an TP HCM bủa vây tóm gọn. Đứng trước vành móng ngựa, Lê bị kết án chung thân về các tội: “Cướp tài sản công dân”, “cướp giật tài sản”, “giết người”, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”….

Thụ án ở trại giam Z30D, Bộ công an được 20 năm thì được giảm án. Ra tù Lê bị nghiện ma túy và tiếp tục đi gây án.

Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Thọ Lang

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.