Thực hư chuyện đốt tiền để nấu chè đậu xanh của Công tử Bạc Liêu

Thực hư chuyện đốt tiền để nấu chè đậu xanh của Công tử Bạc Liêu

Thứ 5, 02/06/2016 13:59

Theo những chia sẻ của NSND Phùng Há thì Công tử Bạc Liêu không phải là kiểu người đốt tiền để nấu chè. Thậm chí, ông còn là người tính toán đến từng cắc bạc lẻ.

Trần Trinh Huy (1900-1973) hay còn gọi là Ba Huy, là một công tử ăn chơi nổi tiếng ở Sài Gòn và miền Nam những năm 1930, 1940. Mức độ ăn chơi của ông nổi danh xếp hạng đầu bảng trong số các Công tử Bạc Liêu thời bấy giờ. Về sau, ngữ danh Công tử Bạc Liêu chỉ dùng để chỉ công tử Trần Trinh Huy, vì chẳng công tử nào sánh kịp về khả năng tài chính và độ phóng túng đối với vị công tử này. Từ đó, "Công tử Bạc Liêu" trở thành danh xưng riêng của Ba Huy, không một ai có thể tranh chấp.

Giải trí - Thực hư chuyện đốt tiền để nấu chè đậu xanh của Công tử Bạc Liêu

NSND Phùng Há là vợ của cậu Tư George Phước, người được mệnh danh là "Bạch công tử". Bạch công tử là bạn thân của Công tử Bạc Liêu. Chính vì vậy mà, NSND Phùng Há có nhiều cơ hội gặp gỡ người đàn ông nức tiếng này.

NSND Phùng Há khẳng định, Bạch công tử và Công tử Bạc Liêu rất thân nhau. Hai ông đều mê nghệ thuật cải lương. Thỉnh thoảng hai ông “rủ rê” nhau đi “chơi bời”, hoàn toàn không có chuyện ganh đua nhau về sự giàu có, ăn chơi như người đời thêu dệt. Mặc dù 2 người một ở Bạc Liêu, một ở Mỹ Tho nhưng họ ít khi về quê mà chủ yếu sống ở Sài Gòn.

Giải trí - Thực hư chuyện đốt tiền để nấu chè đậu xanh của Công tử Bạc Liêu (Hình 2).

Cố NSND Phùng Há. Ảnh: Tư liệu

Nói về giai thoại lấy tiền giấy đốt nấu chè, NSND Phùng Há cũng khẳng định: Trong những năm chung sống, bà chưa bao giờ nghe chồng mình kể chuyện lấy tiền giấy “con công” đốt để thi nấu chè đậu xanh với công tử Bạc Liêu.

Theo bà, cậu Tư George Phước là dân Tây học, nên sẽ không thể có chuyện hành xử như thế. Đó chỉ là chuyện thêu dệt trong dân gian và trở thành giai thoại.

NSND Phùng Há cũng tiết lộ, công tử Bạc Liêu không hề hào phóng như đồn đại của dân gian. Bà kể: “Có lần, tôi thấy công tử Bạc Liêu đi xe kéo. Ông bước xuống xe, móc tiền ra trả rồi nhưng còn chần chờ đợi người phu xe trả tiền thừa".

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.