Thượng tá phi công hy sinh ở Nghệ An: Khổ cực từ khi mới chào đời

Thượng tá phi công hy sinh ở Nghệ An: Khổ cực từ khi mới chào đời

Trịnh Công Đức

Trịnh Công Đức

Thứ 6, 27/07/2018 16:11

Thượng tá Nam hy sinh trong vụ máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An từng cầm bát, phích nước đi bán cho các bệnh nhân ở bệnh viện nơi mẹ anh công tác để phụ giúp gia đình từ ngày còn nhỏ.

Vào 5h30 ngày 27/7, ông Phạm Văn Mỹ (bố Thượng tá Phạm Giang Nam (SN 1972 - Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921, hy sinh trong vụ rơi máy bay Su-22 ngày 26/7 tại Nghệ An) cùng với một số người thân trong gia đình và đơn vị anh Nam đang công tác lên gặp các lãnh đạo Bộ Tư lệnh binh chủng (TP.Hà Nội) để trao đổi về kế hoạch tang lễ cho Thượng tá Nam.

Sau khi đã bàn bạc xong về kế hoạch tang lễ, ông Mỹ cùng người thân và các cán bộ của đơn vị Thượng tá Nam công tác di chuyển vào TP. Vinh (Nghệ An) để tổ chức tang lễ.

Thời điểm này, xe ô tô của quân đội cũng về TP.Thái Bình để đón vợ con Thượng tá Nam rồi di chuyển về thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) để đón người thân gia đình anh Nam vào Nghệ An.

Tin nhanh - Thượng tá phi công hy sinh ở Nghệ An: Khổ cực từ khi mới chào đời

Ảnh của vợ chồng Thượng tá Nam chụp cùng cậu con trai nhỏ của họ.

Theo thông tin từ gia đình, có thể vào khoảng 6h ngày 28/7, sẽ bắt đầu làm lễ khâm niệm tại nhà tang lễ Quân khu 4 (TP.Vinh, Nghệ An). Đến 7h cùng ngày sẽ làm lễ truy điệu; 8h30 sẽ đưa thi thể Thượng tá Nam và đồng đội về Hà Nội để hỏa táng, sau đó mới đưa về quê nhà để tổ chức tang lễ theo phong tục của địa phương.

Khi nhận tin “sét đánh” con trai đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ vào tối ngày hôm qua (26/7), bà Bích như chết lịm đi và đôi lúc còn không nhận ra người thân trong gia đình, tâm trí mê sảng khiến người thân vô cùng lo lắng.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, đến trưa nay, bà Bích được sự động viên của người thân trong gia đình đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bà muốn đi cùng mọi người vào Nghệ An để nhìn con trai, nhưng gia đình không dám cho đi vì sợ sức khỏe không chịu được.

Tất cả mọi thủ tục để chuẩn bị cho tang lễ của Thượng tá Nam ở quê nhà đều đã được mọi người và chính quyền địa phương hoàn tất.

Tin nhanh - Thượng tá phi công hy sinh ở Nghệ An: Khổ cực từ khi mới chào đời (Hình 2).

Vợ chồng bà Bích đau xót khi nghe tin dữ ập đến với con trai mình.

Khi chúng tôi vào trong nhà bà Bích, bà tỉnh táo hơn, nhưng có lúc một mình bà lại gào khóc vì thương con. Bà kể rằng, ngày anh Nam chào đời đã phải chịu nhiều thiệt thòi, khi gia đình đang phải sơ tán vì chiến tranh.

Bà đã phải tản cư về ở xã Thụy Bình (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và nhận một người là bố nuôi ở đây. Tại đây, bà sinh anh Nam rồi 2 mẹ con ở tạm trong một ngôi chùa.

Theo bà Bích chia sẻ, ngày bà còn công tác ở bệnh viện, anh Nam ngoài việc đi học còn cầm bát, phích nước đi bán cho các bệnh nhân ở bệnh viện Thái Thuỵ.

Trong lúc ngồi chờ đoàn xe của quân đội tới đón gia đình vào Nghệ An, ông Phạm Văn Phước (anh họ Thượng tá Nam) thất thần cho biết, chiều ngày hôm qua (26/7) khi ông và người thân nhận được tin anh Nam gặp tai nạn, ai cũng lo lắng.

"Lúc nhận tin, tôi chỉ hy vọng Nam sẽ bật dù nhảy ra ngoài được và an toàn nhưng điều đó đã không xảy ra...", ông Phước sụt sùi nói.

Trước đó, khoảng 12h ngày 26/7, chiếc máy bay quân sự đang bay qua khu vực làng Dừa, xã Nghĩa Yên thì bất ngờ rơi xuống quả đồi gần khu vực dân cư.

Phát hiện sự việc, người dân lập tức báo cáo lên chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt phong toả hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Được biết, vị trí máy bay rơi là quả đồi và không trúng nhà dân. Khi máy bay rơi xuống đã gây tiếng nổ lớn, vỡ vụn.

Danh tính 2 đồng chí được xác định là: Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, sinh năm 1978; quê quán: phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921, sinh năm 1972; quê quán: Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình. 

Đây là hai sĩ quan phi công kỳ cựu, có nhiều kinh nghiệm của đơn vị.

Công Đức

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.