Với Mảnh Trời (Drops of the Sun), nghệ sĩ Tia-Thủy Nguyễn đã mở ra một không gian để ánh sáng và thạch anh hòa quyện, tạo thành bức tranh sống động và truyền cảm hứng mãnh liệt trên vùng đất thịnh vượng bậc nhất Địa Trung Hải - Monaco.
Theo đó, tác phẩm sắp đặt kích thước lớn với tên gọi Mảnh Trời vừa chính thức ra mắt giới mộ điệu nghệ thuật Monaco, trở thành mảnh ghép sống động và độc đáo thuộc dự án mang tính chuyển đổi cho Monaco - Mareterra.


Tác phẩm Mảnh Trời (Drops of the Sun) của nghệ sĩ Tia-Thủy Nguyễn
Tia-Thủy Nguyễn tiết lộ, đơn vị phát triển quận Mareterra, Monaco đã mời cô sáng tạo một tác phẩm mới lạ, là nguồn cảm hứng kết nối giữa con người và thiên nhiên của vùng đất này. Để làm tác phẩm này, cô đã dành thời gian đến Monaco, đi dạo và quan sát phong cảnh, ánh sáng, tự nhiên… và nhận thấy vùng đất này sở hữu vẻ đẹp thô ráp của các vách đá ven biển cùng ánh sáng tự nhiên rực rỡ.
Từ những gì quan sát được, Tia-Thủy Nguyễn xây dựng một căn phòng tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài. Đó là một hang động hay một vùng lãnh thổ riêng tư, chỉ đặt chân vào khi được dẫn lối.

Mảnh Trời gồm bốn thành phần chính: Ánh sáng tự nhiên, tranh mây thạch anh, lăng kính thiên quang, cửa sổ luân hồi. Tất cả được hình thành từ 4 tấn thạch anh và khối thủy tinh hồng nặng 1.400kg.
Mảnh Trời gây ấn tượng bởi sự đồ sộ với chiều cao 2m6, ngang 5m, phủ kín bốn bức tường trong căn phòng khoảng 25m2.
Để tạo ra tác phẩm, Tia-Thủy Nguyễn và đội ngũ 25 nghệ nhân đã đối mặt với nhiều thử thách, từ việc chọn lựa thạch anh phù hợp đến chế tác từng chi tiết để màu sắc chuyển biến theo từng lớp màu.
Đặc biệt, phần lăng kính thiên quang yêu cầu tính toán kỹ lưỡng để vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa chịu lực khi treo lơ lửng. Với hơn 15.000 giờ làm việc, tương đương 2 năm ròng rã, tác phẩm đã chính thức hoàn thành.

Tia - Thủy Nguyễn (bên trái) mất hai năm tạo ra tác phẩm sắp đặt Mảnh Trời để mang đến Monaco.
"Tôi nóng lòng chào đón những câu chuyện giàu trí tưởng tượng, đa dạng hơn từ người xem và quan trọng nhất là có thể nâng cao quan niệm về tự do, tình yêu và chữa lành. Trong mỗi lần hòa mình với năng lượng thiên nhiên của các bức tranh đá trong căn phòng, người xem sẽ nhận được nhiều hơn những gì mình tìm kiếm.
Đứng trong căn phòng sẽ mở ra nhân sinh quan, có thể là đám mây, có thể là bầu trời, có thể là vũ trụ. Từng viên đá như một nhân thể đang hiện diện trong vũ trụ, như chính mình đang hữu hình trên địa cầu này", Tia-Thủy Nguyễn chia sẻ.
Hương Giang (T/h)