Tiệm tóc cô Lan hơn nửa thế kỷ làm đẹp cho người dân phố cổ

Tiệm tóc cô Lan hơn nửa thế kỷ làm đẹp cho người dân phố cổ

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 5, 31/08/2017 12:00

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, tiệm tóc của cô Lan nằm ngay trên phố Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã quá quen thuộc với người dân phố cổ đặc biệt là những người cao tuổi.

Đời sống - Tiệm tóc cô Lan hơn nửa thế kỷ làm đẹp cho người dân phố cổ

Tiệm tóc cô Lan nằm trong con phố Hàng Trống.

Tìm đến tiệm tóc nức tiếng Hà thành này vào một buổi chiều, PV báo Người Đưa Tin cảm nhận được không khí làm việc khẩn trương và cũng như sự chu đáo của nhân viên nơi đây.

Trò chuyện với PV, cô Lan cho biết mình sinh năm 1964. Năm 18 tuổi cô theo học nghề tóc, mỗi khi làm được cho khách một mái tóc mới ưng ý là cô cảm thấy vui mừng khôn xiết. Đó là lý do vì sao cô quyết định gắn bó với nghề tóc.

Đời sống - Tiệm tóc cô Lan hơn nửa thế kỷ làm đẹp cho người dân phố cổ (Hình 2).

Cô Lan (áo sẫm màu) vì đau chân nên ngồi quan sát, hướng dẫn nhân viên làm tóc cho khách.

“Từ sự đam mê đó, tôi quyết định mở cửa hàng làm tóc. Đến nay cửa hàng mà tôi gây dựng đã có 53 năm”, cô Lan chia sẻ.

Nhớ lại những ngày đầu mới mở tiệm, người phụ nữ này cho hay cô cũng gặp phải không ít khó khăn từ kinh nghiệm ít, cho đến kinh nghiệm quản lý. Nhưng rồi, với lòng say mê nghề cô Lan đã làm được.

Theo quan sát của PV, khách hàng đến tiệm tóc của cô chủ yếu có độ tuổi từ 50-90 tuổi. Lý giải về việc tiệm tóc này chỉ có người già, cô Lan bộc bạch: “Khách của tiệm tôi chủ yếu là những cụ bà về hưu. Đây là những vị khách quen của tôi từ ngày xưa. Sở dĩ quán chỉ phục vụ người già cũng là bởi họ đã quen với cách làm của tôi. Còn hiện tại, nhiều tiệm tóc mọc lên khắp nơi, ít người trẻ ghé qua tiệm tóc cũ kỹ này”.

Đời sống - Tiệm tóc cô Lan hơn nửa thế kỷ làm đẹp cho người dân phố cổ (Hình 3).

Tiệm tóc của cô khách chủ yếu là người già.

Cũng theo lời chia sẻ của cô Lan, tiệm tóc của cô có 6 người thợ kinh nghiệm, chủ yếu là chị em họ hàng trong gia đình cô Lan. Mỗi ngày tiệm phục vụ 15– 20 khách. Vào thời điểm những ngày cuối năm “Salon” tóc của cô Lan đông khách hơn bình thường, những người thợ lại luôn tay, gội, uốn, nhuộm.

Đời sống - Tiệm tóc cô Lan hơn nửa thế kỷ làm đẹp cho người dân phố cổ (Hình 4).

Mỗi vị khách đến đây đều cảm thấy hài lòng khi ra về.

Đời sống - Tiệm tóc cô Lan hơn nửa thế kỷ làm đẹp cho người dân phố cổ (Hình 5).

 

Đời sống - Tiệm tóc cô Lan hơn nửa thế kỷ làm đẹp cho người dân phố cổ (Hình 6).

Những nhân viên phục vụ khách tỉ mỉ, tận tình.

Mỗi bộ tóc gồm cắt và uốn chỉ dao động chừng 200–300 nghìn đồng nhưng đẹp không thua kém gì các hiệu tóc lớn. Thân thiện, giá cả bình dân và bàn tay khéo léo đã khiến tiệm tóc cô Lan trở nên thu hút những người già ghé qua.

Đời sống - Tiệm tóc cô Lan hơn nửa thế kỷ làm đẹp cho người dân phố cổ (Hình 7).

Cô Lan Anh - nhân viên cửa hàng vừa cắt tóc cho khách vừa chia sẻ với PV.

Cô Lan Anh-một nhân viên của cửa hàng cho hay: “Khách hàng già nhất từng đến đây làm tóc là bà cụ 94 tuổi. Đa số là khách quen của bà chủ mấy chục năm qua, cứ 3 đến 6 tháng họ lại đến một lần”.

Đời sống - Tiệm tóc cô Lan hơn nửa thế kỷ làm đẹp cho người dân phố cổ (Hình 8).

 

Đời sống - Tiệm tóc cô Lan hơn nửa thế kỷ làm đẹp cho người dân phố cổ (Hình 9).

 

Đời sống - Tiệm tóc cô Lan hơn nửa thế kỷ làm đẹp cho người dân phố cổ (Hình 10).

 

Dù tuổi đã cao, thế nhưng khi PV hỏi có khi nào cô nghĩ đến chuyện dừng tiệm tóc không làm nữa. Người phụ nữ này chỉ cười nói: “Bao giờ không làm được nữa thì tôi mới nghỉ”.

Gắn bó và làm vừa lòng những người già suốt 53 năm qua, tiệm tóc này như một điểm đến quen thuộc của lứa tuổi xế chiều quanh khu vực phố cổ Hà thành. 

Mai Linh - Ngân

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.