Sự hoảng loạn đã bao trùm một đoạn đường cao tốc ở quận Kaushambi, Ấn Độ, vào ngày 15/5, sau khi hàng trăm tờ tiền mệnh giá 500 Rupee (151 nghìn đồng) được nhìn thấy bay khắp đường.
Những người chứng kiến cho biết cảnh tượng này giống như một "cơn mưa tiền", khiến những người dân vội vã chạy đến hiện trường và nhặt càng nhiều tiền càng tốt, một số thậm chí còn liều mạng lao vào giữa dòng xe cộ.

Hàng chục người dân lao ra giữa đường cao tốc nhặt tiền.
Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát, số tiền rên đường được cho là liên quan đến một doanh nhân tên là Bhavesh, người đang di chuyển từ Varanasi đến Delhi trên một chiếc xe buýt hạng sang. Vụ việc xảy ra khi Bhavesh xuống xe buýt để ăn tại một quán ăn ven đường. Khi đó, những kẻ gian đã bỏ trốn cùng với một chiếc túi mà anh đang mang theo. Người đàn ông này nói rằng, trong chiếc túi chứa 8 -10 lakh rupee (242 - 302 triệu đồng).
Trong khi chạy trốn, một phần tiền mặt đã đổ ra đường, gây náo loạn. "Khoảng 150.000 rupee (45 triệu đồng) đã được nhìn thấy nằm rải rác trên đường cao tốc", một viên chức cảnh sát Kokhraj cho biết, đồng thời nói thêm rằng cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định xem đây có phải là một vụ cướp có chủ đích hay là một vụ mất đồ do bất cẩn.
Một đoạn video về vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy cảnh hàng chục người chạy trên đường để thu thập những tờ tiền nằm rải rác.
Cảnh sát đã đến hiện trường ngay sau đó và bắt đầu thẩm vấn Bhavesh. "Chúng tôi vẫn chưa xác nhận được đây có phải là vụ cướp hay chỉ là vụ tiền rơi do sơ suất", NDTV đã lời một quan chức. Các nhà chức trách đang xem xét camera giám sát ở khu vực xung quanh như một phần của cuộc điều tra.
Hải Vân