Tiết lộ bất ngờ lời khai của chồng sắp cưới sát hại cô giáo mầm non

Tiết lộ bất ngờ lời khai của chồng sắp cưới sát hại cô giáo mầm non

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 7, 12/10/2019 12:38

Ngày 12/10, đại diện Công an TP.Đà Nẵng, xác nhận, đơn vị đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Quyết, SN 1994, ngụ tỉnh Nghệ An, để điều tra hành vi giết người.

Sau thời gian dài điều trị, hiện, sức khỏe và tinh thần của Quyết đã ổn định.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Quyết thừa nhận hành vi sát hại vợ sắp cưới là chị Nguyễn Thị Phương Th., SN 1994, ngụ quận Cẩm Lệ. Lý do Quyết đưa ra là vì ghen tuông.

Theo lời khai của Quyết, trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự và đóng quân tại phường Hòa Phát đã quen biết và có tình cảm với chị Th.. Hai người yêu nhau. Ra quân, Quyết ở lại TP.Đà Nẵng, kiếm việc làm ở gần nhà người yêu.

Hồ sơ điều tra - Tiết lộ bất ngờ lời khai của chồng sắp cưới sát hại cô giáo mầm non

Quyết và chị Th. trong ngày đính hôn.

Giữa 2019, Quyết và chị Th. tổ chức lễ đính hôn. Dự định, đầu năm 2020 họ sẽ tổ chức lễ cưới. Sau khi đính hôn, Quyết chuyển đến nhà của chị Th. ở.

Sáng 26/9, Quyết chở mẹ chị Th. đi làm rồi về nhà. Khi này, chị Th. đi vắng sau đó thì trở về thay đồ rồi định đi tiếp.

Lúc này, Quyết mở ti vi xem và cầm điện thoại của chị Th. đọc tin nhắn. Quyết phát hiện, trong điện thoại chị Th. có tin nhắn ngọt ngào của một người đàn ông tên Dũng. Quyết rất bức xúc.

Chị Th. từ trong phòng thay đồ bước ra, thấy Quyết cầm điện thoại liền giật lại. Vì vậy, 2 người xảy ra xô xát.

Quyết tra vấn chị Th. về tin nhắn cũng như người đàn ông tên Dũng. Trong lúc mâu thuẫn, Quyết lao đến đánh, bóp cổ chị Th.. Vợ sắp cưới dùng dao cứa vào bụng Quyết.

Quyết đoạt được con dao thì dùng phần sống dao đè vào cổ chị Th. cho đến khi nạn nhân thoi thóp mới dừng lại. Quyết dừng tay và tiếp tục truy vấn. Trong lúc tức giận, Quyết bóp cổ cho đến khi nạn nhân không còn vùng vẫy.

Phát hiện chị Th. tử vong, Quyết nảy sinh ý định tự tử. Quyết khóa cửa phòng, dùng lưỡi dao rạch 2 tay. Thấy máu ra ít, Quyết lấy dây điện với ý định treo cổ.

Tuy nhiên, trong phòng không có chỗ treo dây nên Quyết tiếp tục dùng dao lam rạch các mạch máu đến ngất lịm.

Khoảng 18h30 cùng ngày, mẹ chị Th. đi làm về, phát hiện sự việc, tri hô kêu cứu. Chị Th. tử vong. Riêng Quyết được cứu sống.

Chị Th. có hoàn cảnh khá đáng thương. Cha qua đời khi chị hoài thai. Mẹ ở vậy, nuôi chị cho đến nay. Trước khi qua đời, chị Th. là giáo viên mầm non.

Chị được đánh giá là người ngoan hiền, vui vẻ, thường xuyên giúp đỡ người khác.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.