Tiết lộ bất ngờ về hai nhóm thanh thiếu niên ở đất Cảng hỗn chiến vì một cô gái

Tiết lộ bất ngờ về hai nhóm thanh thiếu niên ở đất Cảng hỗn chiến vì một cô gái

Đồng Xuân Thuận

Đồng Xuân Thuận

Thứ 3, 26/11/2019 12:13

Duy và Đạt cùng thích một thiếu nữ nên lên Facebook nói xấu nhau. Sau đó, cả hai cùng rủ đồng bọn rồi hẹn nhau đến một địa điểm đánh nhau.

Báo Dân trí đưa tin, sáng 26/11, Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết, liên quan đến vụ việc 2 nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến, đơn vị đã triệu tập một số người có liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

An ninh - Hình sự - Tiết lộ bất ngờ về hai nhóm thanh thiếu niên ở đất Cảng hỗn chiến vì một cô gái

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến tối 21/11. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, vào lúc 21h15 ngày 21/11, Công an phường Quán Toan nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại cổng Bắc số 1, chợ Quán Toan, xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên nên đã triển khai lực lượng đến hiện trường.

Tại hiện trường, phát hiện có lực lượng Công an nên nhóm thanh niên đã nhanh chóng lên xe máy và mang theo hung khí bỏ chạy.

Trong quá trình bỏ chạy, những thanh niên này đã vứt lại hung khí gồm: 4 gậy gỗ, 1 ống kim loại đầu bẹp. Tuy nhiên khi chạy đến khu vực ngã tư Khu đô thị Long Sơn (phường Quán Toan) thì có 5 thanh niên bị lực lượng công an bắt giữ, đưa về trụ sở để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo VietNamNet, kết quả điều tra của Công an TP Hải Phòng xác định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Minh Duy (16 tuổi, ở phường Quán Toan) và Mai Nhân Đạt (18 tuổi, ở xã Lam Sơn, huyện An Dương).

Hai thanh niên cùng thích 1 cô gái rồi lời qua tiếng lại trên facebook. Duy và Đạt hẹn nhau ra khu đô thị Quán Toan để “nói chuyện”.

Đạt đến quán nước ở khu vực này trước, đi cùng còn có 9 thanh thiếu niên trong độ tuổi 13 đến 23.

Khoảng 21h, Duy cùng 9 thanh thiếu niên (độ tuổi 14 đến 17) mang theo hung khí đi trên 4 xe máy đến địa điểm trên.

Duy một mình vào quán gặp Đạt nói chuyện, để nhóm đi cùng đứng cách xa khoảng 30m trông chừng.

Khi gặp mặt, Duy đánh trước, Đạt tránh được. Đạt liền cầm cốc nước ném về phía đối phương nhưng bị trượt.

Thấy vậy, nhóm của Duy từ ngoài xông vào cầm theo dao kiếm để đánh, truy đuổi lại Đạt và đồng bọn. Ngay lập tức, nhóm của Duy lên xe máy đuổi theo thì bị lực lượng Công an phường Quán Toan truy bắt, đưa về trụ sở.

Hoàng Mai (tổng hợp)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.